Chiến thắng của "ông lão" Italy: Nghệ thuật phòng ngự

H.MCập nhật 05:29 ngày 14/06/2016

Italy mang đội hình "ông lão" đến với EURO 2016, tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc họ có thể bị xem thường.

VTV.vn - Cuộc đọ sức giữa Italy và Bỉ đã không làm người hâm mộ thất vọng. Trước đội bóng xếp hạng FIFA cao nhất châu Âu hiện tại, Azzurri vẫn biết cách làm nên điều bất ngờ.

Italy tới với đấu trường châu Âu không trong tâm thế của một ứng viên vô địch. Đó là đội hình của những “ông lão” hơn 31 tuổi; 2 ngôi sao sáng giá nhất thời điểm hiện tại là Marchisio và Verratti đều vắng mặt do chấn thương, trong khi đó, họ lại rơi vào bảng tử thần…. Thế nhưng, những con người ấy vẫn biết cách để dạy cho Bỉ - đội bóng đang có thứ hạng FIFA cao nhất trong số các đội bóng châu Âu, một bài học về bóng đá.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Italy tổ chức đá pressing toàn sân, điều này đã gây nên rất nhiều khó khăn cho đội bóng của HLV Marc. Sơ đồ 3-5-2 đậm chất Italy những tưởng sẽ là “mảnh đất màu mỡ” để những ngôi sao tốc độ bên phía đối phương như Hazard, Bruyne, Lukaku… thể hiện tốc độ 2 bên cánh, vậy mà lối chơi kín kẽ mang hơi hướng Cantenacio của đội bóng áo thiên thanh đã hoá giải hoàn toàn sức mạnh tấn công của Bỉ. Bộ 3 Barzagli, Chielli, Bonucci cho thấy sự chính xác gần như tuyệt đối trong nhiệm vụ phòng ngự. Bằng chứng là những chân sút của Bỉ chẳng mấy khi có cơ hội dứt điểm. Trong khi đó, Bỉ với một tuyến giữa toàn những “lực sĩ” trẻ khỏe như Nainggolan, Witsel, Fellani, cũng tỏ ra kém già dơ hơn bộ đôi De Rossi và Parolo của Azzurri.

Khi những phương án tấn công của Bỉ không mang lại hiệu quả, họ bắt đầu phải trả giá. “Đặc sản” phòng ngự phản công của Italy một lần nữa được mang ra trình diễn ngay tại ngày hội lớn nhất của bóng đá châu lục. Liên tiếp là những pha phất bóng từ khoảng cách 40-50m từ tuyến dưới cho các cầu thủ chạy cánh bắt tốc độ và làm nên bất ngờ. Không còn những Totti, Vierri, Del Piero… như xưa, tuy nhiên, sức mạnh tấn công của Italy được khoả lấp bởi một lối chơi vô cùng gắn kết. Bàn mở tỷ số của Giaccherini đến như một hệ quả tất yếu của việc ĐT Bỉ dần dần tiến vào cái bẫy mà các học trò HLV Conte đã giăng ra từ trước…

Bị dẫn trước khiến “Quỷ đỏ” càng nôn nóng hơn trong việc ghi bàn khi ở bảng tử thần, 1 thất bại cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ dần rời xa tấm vé đi tiếp tại EURO 2016. Điều đó càng khiến Italy có thể ung dung vận hành lối chơi sở trường của mình. Sự nóng vội của đoàn quân HLV Marc Wilmots đã tạo điều kiện để Azzurri có được những pha phản công vô cùng nguy hiểm. Italy luôn ở thế áp đảo mỗi khi tràn sang phần sân đối phương. Để rồi bàn thắng của Pelle những phút cuối đến như một hệ quả tất yếu.

Hạ đội bóng mạnh nhất châu Âu trên BXH FIFA với tỷ số 2-0, Italy đã khẳng định mình là một đối thủ đáng gờm ở giải đấu được tổ chức trên đất Pháp. 3 điểm vừa giành được chưa giúp đội bóng áo thiên thanh đi tiếp, tuy nhiên, nó sẽ tiếp thêm rất nhiều sự tự tin cho các học trò của HLV Conte. Tài thao lực của Conte là điều không phải bàn cãi, song, quan trọng hơn, đội bóng “ông lão” Italy đã cho thấy lối chơi đầy gắn kết của mình hoàn toàn có thể khiến những "ông lão" trở nên vô cùng lợi hại. Không ngôi sao, không sao cả! Khi phòng ngự đã lên tầm nghệ thuật, mọi đối thủ của Italy hãy coi chừng!

VIDEO EURO 2016: Tổng hợp diễn biến Bỉ 0-2 Italy VIDEO EURO 2016: Tổng hợp diễn biến Bỉ 0-2 Italy

VTV.vn - Italy đã có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước ĐT Bỉ trong ngày ra quân tại EURO 2016. Giaccherini, Pelle là những người lập công cho ĐT Italy.

Mời quý độc giả xem Lịch thi đấu, video bàn thắng và tổng hợp thông tin về VCK EURO 2016