Tối 30/5, Quảng trường Bình Minh (Ninh Bình) đã trở thành điểm hẹn của hàng chục nghìn khán giả khi Lễ hội âm nhạc & sáng tạo Tràng An - Ninh Bình Forestival 2026 đã diễn ra sôi động với chủ đề "Chiến binh bình minh".
Trong không gian được lấy cảm hứng từ những phát hiện khảo cổ về đời sống của cư dân Tràng An cổ cách đây hàng vạn năm, âm nhạc, thiên nhiên và sáng tạo đương đại đã hòa quyện thành một trải nghiệm giàu cảm xúc.

Sân khấu hoành tráng của chương trình
Dưới ý tưởng sáng tạo của đạo diễn Cao Trung Hiếu và ekip Viet Vision, không gian sân khấu được thiết kế hài hòa, lấy cảm hứng từ những phát kiến khảo cổ về đời sống của con người tiền sử tại vùng đất cố đô Tràng An - Bái Đính từ hàng vạn năm trước.
Quay trở lại lễ hội âm nhạc năm nay, Đen mang đến một khoảng không gian đầy hoài niệm và gần gũi đúng như tính cách giản dị vốn có của anh.
Khán giả tại Quảng trường Bình Minh đã có một bất ngờ lớn khi nam ca sĩ lần đầu tiên trình diễn ca khúc mới mang tên Mùa hè 26 - một món quà âm nhạc tinh thần gửi gắm những suy tư nhẹ nhàng về thời gian. Ngay sau đó, sự đồng điệu giữa hàng vạn con người được nối dài qua những giai điệu mộc mạc của Đi theo bóng mặt trời, Ngày lang thang, Hai triệu năm và Mang tiền về cho mẹ.

Đen trình diễn ca khúc mới tại Forestival 2026
Tiếp nối chương trình, nhóm MAYDAYs mang lại bầu không khí trong lành, tự do của thiên nhiên với loạt ca khúc Biết đâu, Cho em, Ở trong khu rừng, Hẹn lần sau và Phép màu. Mạch tự sự được tiếp diễn khi Grey D đưa đêm nhạc thành một không gian đầy chất thơ để gửi gắm tâm tư qua ba bài hát mới nằm trong album vừa ra mắt: Hóa ra, Mới hôm qua và Đôi mắt kẻ tình si.
Càng về sau, không gian âm nhạc càng thêm thăng hoa với những màn kết hợp đầy ngẫu hứng. Sau khoảng lặng cảm xúc cùng phiên bản acoustic của OK - Sao cũng được, Binz đã mang đến một bất ngờ lớn khi lần đầu tiên hòa giọng cùng Bùi Công Nam trong bản phối Hoa ban - I Love You. Khán đài như vỡ òa trước sự xuất hiện đặc biệt của hai "anh tài".

BinZ - Bùi Công Nam
Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, Bùi Công Nam làm chủ sân khấu bằng lối kể chuyện âm nhạc thông minh. Những câu chuyện đời thường được anh truyền tải qua giai điệu vừa tươi sáng vừa sâu lắng của Tiến hay lùi, Tìm được nhau khó thế nào và Nhớ mãi chuyến đi này. Sự mộc mạc, chân thành trong cách giao lưu của nam ca sĩ - nhạc sĩ đã xóa nhòa hoàn toàn khoảng cách với hàng vạn khán giả.
Không gian âm nhạc tiếp tục được làm giàu bởi nét cá tính đặc biệt của hai giọng ca thực lực Phùng Khánh Linh và VCT. Phùng Khánh Linh mang đến một làn gió mùa hè tươi mát và tràn đầy năng lượng qua Căn gác mùa hè và Giả vờ. Cách xử lý ca khúc khéo léo với bản phối mới dành cho Ước anh tan nát con tim, Quý cô say xỉn, Cảm ơn người đã thức cùng tôi tạo ra một không gian âm nhạc mới mẻ, hiện đại và làm cho hàng chục ngàn khán giả chỉ muốn đứng lên nhún nhảy cùng những giai điệu này.

Phùng Khánh Linh
Trong khi đó, VCT lại chọn cách kết nối bằng chiều sâu nội tâm thông qua loạt bản hit Từng là, Vết mưa, Don’t you go, Chỉ cần có nhau,... Những nốt cao tự nhiên, giàu cảm xúc của VCT hòa cùng tiếng đồng ca của hàng vạn khán giả dưới trời đêm đã tạo nên một trong những khoảnh khắc đẹp và lắng đọng nhất chương trình.
Một trong những điểm nhấn tạo nên làn sóng cuồng nhiệt nhất đêm nhạc chính là sự xuất hiện của HIEUTHUHAI. Anh đã dành tặng người hâm mộ một món quà đặc biệt khi trình diễn live liên tiếp bốn ca khúc từ album mới "Mắt nhắm mắt mở" gồm: Nước mắt cá sấu, Dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết, Người im lặng gặp người hay nói và Anh nên đi khỏi đây. Năng lượng của HIEUTHUHAI đã kéo khán giả hòa vào từng nhịp đập của bài hát, gửi vào không gian Ninh Bình sự tươi trẻ, sôi động của âm nhạc thế hệ mới.

HIEUTHUHAI
Hà Anh Tuấn chính là mảnh ghép cuối cùng, giữ vai trò khép lại đêm diễn một cách trọn vẹn. Bắt đầu từ những giai điệu của Hoa hồng, anh tiếp tục dẫn dắt hàng vạn khán giả trôi theo dòng kỷ niệm cùng Tuyết rơi mùa hè, rồi bất ngờ thắp sáng toàn bộ không gian bằng năng lượng sôi động từ Địa đàng.

Hà Anh Tuấn
Khán giả tại Quảng trường Bình Minh đã có cơ hội thưởng thức màn kết hợp đặc biệt khi khách mời Trần Duy Khang (Chillies) bất ngờ xuất hiện, cùng đàn anh hòa giọng qua liên khúc kết hợp Cảm ơn và xin lỗi - Mascara - Từ đống tro tàn.

Các nghệ sĩ trình diễn ca khúc ở cuối chương trình
Bài hát khép lại chương trình là màn đồng ca của Hà Anh Tuấn cùng Bùi Công Nam, Nguyễn Hùng và GREY D trong liên khúc Có hẹn với thanh xuân - Có ai thương em như anh - Phép màu - Tháng tư là lời nói dối của em, mang đến sự gắn kết chân thành giữa những người làm nghệ thuật và công chúng dưới trời đêm cố đô.
Bình luận (0)