Buổi sáng mùng 2 Tết, hình ảnh hai người gác tàu đặc biệt tại xã Phú Thái, TP. Hải Phòng được người dân chia sẻ rộng rãi. Khi nhiều người chọn nghỉ ngơi tuổi già, vợ chồng ông Vũ Văn Đầng và bà Nguyễn Thị Thoan lại tình nguyện làm người cảnh giới tại nút giao tự mở trên tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng, giúp người dân yên tâm qua lại.
Mười năm trước, sau một số vụ tai nạn liên tiếp tại Km77+361, địa phương phải bố trí người cảnh giới. Hai ông bà đã xung phong nhận nhiệm vụ và gắn bó với vị trí ấy cho đến hôm nay. Sự có mặt lặng lẽ của họ dần trở thành “tấm chắn an toàn” cho cả khu dân cư.
“Dụng cụ của tôi có cái cờ và cái còi, khi người dân đến tôi thổi còi thế là người ta dừng lại”, ông Vũ Văn Đầng chia sẻ. Hiệu lệnh “Tàu đấy, dừng lại các bác ơi…” đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây.

Giữa nút giao không rào chắn, hai mái đầu bạc chính là “tấm barie” vững chắc cho xóm làng. Ông Đỗ Văn Chiến, người dân xã Phú Thái cho biết: “Rất là vội đi qua có 2 bác ấy chặn lại rất an toàn”. Bà Vũ Thị Việt cũng chia sẻ: “Đường xá mưa gió nắng nôi, bão cũng có mặt”.
Bà Nguyễn Thị Thoan nói thêm: “Lắm người đi qua vội tôi bảo phải đứng lại, cố đi qua tôi còn ngáng người không cho đi lại”.
Bất kể nắng mưa, mỗi ngày có 13 chuyến tàu đi ngang qua điểm giao cắt này, cũng là 13 lần vợ chồng ông Đầng, bà Thoan làm nhiệm vụ. Điều giữ họ ở lại không phải khoản phụ cấp, mà là nỗi lo chỉ một giây sơ suất có thể phải đánh đổi bằng tính mạng.

Ông Nguyễn Tùng Linh, trực ban chạy tàu ga Phú Thái, nhận định: “Như một cánh tay nối dài của ga, hai ông bà tiếp nhận lối đi tự mở đấy thì tỷ lệ tai nạn tại đấy giảm hẳn, gần như không có tai nạn”.
Theo bà Bùi Thị Nhung, Phó Chánh Văn phòng UBND xã Phú Thái, việc làm của hai ông bà đã góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho các tuyến đường người dân đi ra Quốc lộ 5.
Chia sẻ về dự định của mình, ông Vũ Văn Đầng cho biết: “Tôi bàn với bà ấy cứ làm đến khi nào người ta không cho làm nữa thì nghỉ”.
Mỗi chuyến tàu lướt qua là thêm một lần bình yên ở lại. Phía sau sự bình yên ấy là sự nỗ lực thầm lặng của vợ chồng ông Đầng, bà Thoan vẫn ngày ngày đứng gác, giữ an toàn cho người dân địa phương.
Bình luận (0)