Là nhân vật đặc biệt xuất hiện trên sân khấu Gala Cất cánh 2025, giọng ca trẻ Nguyễn Lê Duy Anh mang tới câu chuyện về hành trình viết tiếp ước mơ âm nhạc của mẹ. Duy Anh 18 tuổi hiện là sinh viên năm nhất, khoa Âm nhạc ứng dụng trường Đại học Thăng Long. Anh vừa giành được giải Ba phong cách Nhạc nhẹ cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025.
"Với những người khác thì thành tích ấy có thể không là gì nhưng với em, đó là cả một hành trình rất dài, một hành trình được bắt đầu từ âm nhạc, tình yêu, và sự hy sinh", Duy Anh chia sẻ.
Duy Anh cho biế bố mẹ mình đến với nhau từ âm nhạc. Họ gặp nhau trong một câu lạc bộ âm nhạc, cùng chung một giấc mơ được đứng trên sân khấu và hát bằng tình yêu với âm nhạc. Khi họ gặp nhau, mẹ của Duy Anh vừa kết thúc một đợt điều trị ung thư vú. Năm 2006, khi biết mình mang thai, bác sĩ đã khuyên mẹ không nên giữ Duy Anh lại, vì nguy cơ là quá lớn cho cả mẹ và con sau này. Nhưng bà đã chọn khác. "Với mẹ, sự sống của em chính là điều đẹp đẽ nhất mà mẹ muốn để lại cho thế giới này. Mẹ chấp nhận đau đớn, chấp nhận hiểm nguy, chấp nhận một tương lai mong manh…để tình yêu của bố mẹ em được hóa thành một mầm sống", Duy Anh kể lại.
Duy Anh lớn lên trong những lần mẹ truyền hóa chất, trong vòng tay yêu thương mà mẹ luôn cố gắng giữ trọn. Cho đến khi chuẩn bị bước vào kỳ thi chuyển lên cấp 3, mẹ Duy Anh rời xa hai bố con, kết thúc hành trình 18 năm điều trị bệnh. "Với một cậu bé đang lớn, đó là một khoảng trống mà không điều gì có thể lấp đầy. Nhưng may mắn em còn có bố, bố yêu thương em bằng cả tình thương của cả bố và mẹ", Duy Anh tâm sự.
Tiếp tục ước mơ còn dang dở của bố mẹ, Duy Anh quyết định theo đuổi âm nhạc. Bố chính là người đã ủng hộ và tạo niềm tin cho Duy Anh bước tiếp. Thậm chí, khi thấy Duy Anh có khát khao được đứng trên những sân khấu chuyên nghiệp, bố âm thầm đăng ký cho anh tham gia cuộc thi Tiếng hát Hà Nội.
Duy Anh bước vào cuộc thi với sự vô tư, không áp lực nhưng không thiếu nỗ lực. Với kinh nghiệm rất non nớt của một chàng trai 18 tuổi, Duy Anh không chỉ vào vòng trong…mà còn được bước lên bục vinh danh với giải Ba. "Với em, giải thưởng ấy không phải để khoe.Nó là một lời tri ân.Tri ân người bố đã nuôi em lớn lên bằng niềm tin và một trái tim chưa bao giờ bỏ cuộc.Tri ân người mẹ đã đánh đổi cả sinh mạng để em được có mặt trên đời…và được hát bằng chính hơi thở của mẹ" - Duy Anh tâm sự - "Em hát để cảm ơn bố. Em hát để gửi lời chào tới mẹ. Và em hát để tin rằng dù tương lai có khó khăn đến đâu, chỉ cần ta chân thành và nỗ lực hết lòng, thì mỗi người đều sẽ tìm thấy đường bay của riêng mình".
Bình luận (0)