Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, Việt Nam và Lào đã có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó từ lâu đời. Truyền thống tốt đẹp ấy được các thế hệ người dân hai nước kế thừa và tiếp tục bồi đắp bằng những câu chuyện rất đời thường, gần gũi trong học tập, trong công việc, và cả những kết nối văn hoá mỗi ngày.
Với Trò chuyện cuối tuần của Chuyển động 24h, khán giả đã được gặp gỡ một bạn trẻ đặc biệt, đó là Maysaa Phanthabouasy - Du học sinh Lào tại Việt Nam. Cô gái Lào dành tình cảm lớn cho Việt Nam và đang lan tỏa hình ảnh gắn kết Việt - Lào qua những nội dung sáng tạo trên mạng xã hội.
Từ những ngày đầu đặt chân đến Việt Nam với tâm thế của một du học sinh, Maysaa Phanthabouasy đã không chỉ tìm thấy một môi trường học tập mới mà còn khám phá ra một sứ mệnh ý nghĩa, lan tỏa văn hóa và tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia anh em Việt Nam và Lào qua những video trẻ trung, sinh động. Maysaa Phanthabouasy kể những câu chuyện đời thường nhưng giàu cảm hứng, mang hơi thở của người trẻ hai nước và nét đẹp văn hóa Việt - Lào. Hành trình của Maysaa Phanthabouasy là một minh chứng sinh động về người trẻ đã và đang trở thành một nhịp cầu văn hóa góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị Việt Lào, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ hai nước hiểu và trân trọng mối quan hệ thiêng liêng này.
Chia sẻ về những ngày đầu đến Việt Nam, Maysaa cho biết điều khiến cô thấy bỡ ngỡ nhất là tiếng còi xe, ẩm thực và văn hóa mời cơm người lớn của người Việt. “Ở bên Lào, chúng tôi ít khi bấm còi xe lắm, chỉ khi nào cần thiết thì mới bấm. Thứ hai là về món ăn, người Lào ăn cay, ăn đậm vị nhưng sang Việt Nam thì tôi thấy đồ ăn Việt Nam nhạt hơn rất nhiều. Hơn nữa, khi ăn người Việt Nam sẽ mời cơm người lớn trước nhưng ở Lào lại không vậy, khi mọi người ngồi đủ vào mâm thì sẽ ăn luôn. Tôi từng sang nhà bạn ăn cơm và không biết nét văn hóa ấy nên mình cứ ăn thôi, rồi bạn hỏi tôi - Bạn không mời à? Lúc ấy tôi mới hỏi là mời kiểu gì”, Maysaa kể lại.
Sau một thời gian ở Việt Nam, Maysaa càng yêu thích ẩm thực Việt hơn. Món ăn được cô gái này thích nhất là bún đậu mắm tôm. Từ những ngày đầu khóc vì nhớ gia đình, Maysaa đã dần làm quen với cuộc sống tại đây.
“Sau khi sang Việt Nam học, tôi mới hiểu rõ rằng tình hữu nghị Việt Nam - Lào không chỉ là văn bản mà là hành động từ quá khứ đến hiện tại. Vẫn luôn như thế, Lào và Việt Nam luôn cùng nhau đấu tranh, kề vai sát cánh cùng nhau, hiện tại là cùng đang phát triển”, Maysaa chia sẻ.
Bình luận (0)