
Sáng 24/2 (mùng 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ) mưa xuân lất phất phủ ướt sân gạch đỏ đình làng Thị Cấm (phường Xuân Phương, Hà Nội). Khói rơm quyện hơi nước tạo thành một màn sương mỏng.

Đình Thị Cấm sáng nay đông nghịt người. Lễ hội thổi cơm làng Thị Cấm không chỉ để tưởng nhớ công lao tướng quân Phan Tây Nhạc thời Hùng Vương, mà còn là dịp cộng đồng sum họp, gắn kết trong không khí rộn ràng đầu xuân.




Phần thi kéo lửa luôn được xem là "trận mở màn" quyết định. Giữa thời tiết ẩm ướt, bùi nhùi khó bén, từng động tác kéo tre, thổi lửa đòi hỏi sự phối hợp ăn ý và sức bền của cả đội.




Bốn người chia nhau giữ thân tre đực già đã dùi sẵn khe nhỏ, dùng que giang có tay cầm kéo qua lại tạo ma sát. Khi điểm ma sát đủ nóng, than hồng xuất hiện, bén vào bùi nhùi rồi lan sang rơm khô. Ngọn lửa bùng lên cũng là lúc sân đình dậy sóng tiếng vỗ tay.




Theo ông Nguyễn Vĩnh Phượng, Trưởng ban quản lý di tích đình làng Thị Cấm, luật thi năm nay vẫn giữ nghi thức truyền thống. Đội nào phát khói, tạo lửa sớm sẽ chiếm ưu thế.




Cùng lúc, một thành viên cầm bình đồng chạy ra bờ sông Nhuệ lấy nước về nấu cơm. Những người còn lại phải đun sôi nước trước khi cho gạo vào.




Khi đủ bốn nồi cơm hoàn thành, ban giám khảo xới ra bát dâng Thành hoàng làng. Khoảnh khắc công bố giải nhất, đám đông ùa lên xin một nắm cơm đầu năm với niềm tin sẽ gặp may mắn, đủ đầy.




Một số hình ảnh Lễ hội Thổi cơm Làng Thị Cấm:

















Bình luận (0)