Theo đó, khoảng 19h50 ngày 28/10/2025, trong quá trình làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Thiếu tá Nguyễn Văn Quang, cán bộ Công an phường Yên Hòa nhận được tin báo có một cô gái trẻ đến cửa hàng vàng trên phố Trung Kính có biểu hiện lo lắng, lúng túng khi bán vàng. Nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn, đồng chí Quang đã lập tức có mặt và mời cô gái về trụ sở Công an phường để xác minh, làm rõ.
Tại cơ quan Công an, danh tính cô gái trẻ được xác định là V.A (SN 2006; sinh viên một trường Đại học trên địa bàn TP Hà Nội). Chị V.A cho biết vào khoảng 8h sáng cùng ngày, khi đang chuẩn bị đi học, chị nhận được một cuộc gọi tự xưng là cán bộ điều tra của Bộ Công an.
Đối tượng thông báo chị có liên quan đến một vụ án rửa tiền và đe dọa rằng nếu chị tiết lộ sự việc cho bất kỳ ai thì sẽ bị bắt giam. Sau đó, đối tượng liên tục gọi điện, thúc giục chị chuyển tiền để chứng minh trong sạch.
Tin tưởng đó là Công an thật, chị V.A đã chuyển khoản số tiền 1,4 triệu đồng cho đối tượng. Tưởng rằng vụ việc đã kết thúc, đến khoảng 13h30 cùng ngày, đối tượng tiếp tục gọi điện yêu cầu chị V.A mở két sắt trong nhà, lấy toàn bộ vàng đem đi bán để phục vụ điều tra.
Rất may, Công an phường Yên Hòa đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn sự việc. Sau khi nghe cán bộ Công an phường giải thích về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, chị V.A đã hiểu ra sự việc.
Bình luận (0)