Ông Phi - bà Ánh ký đơn ly hôn
Sau khi vợ yêu cầu "một là anh đi, hai là tôi đi", ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) đã buộc phải chuyển đến ở tạm với con gái mới nhận - bé Nhi. Đây cũng là cơ hội để ông chăm sóc bé khi mẹ bé vừa mất, chỉ còn bé côi cút một mình. Đêm đến, hai vợ chồng ông Phi mỗi người một nhà nhưng đều không thể ngủ được. Ông Phi nhắn tin cho vợ để tâm sự, vẫn mong vợ bao dung, tha thứ.
Sáng hôm sau, bà Ánh gọi ông Phi về nhà, khiến ông rất vui mừng, mua thêm bó hoa tặng vợ. Tuy nhiên, bà Ánh gọi chồng về là để đưa đơn ly hôn. "Chúng ta dừng ở đây thôi. Em muốn ly hôn" - bà Ánh nói với chồng và đưa ra phương án phân chia tài sản. Ông Phi van xin vợ vì lỗi lầm của mình. Ông thổ lộ những ngày qua không gặp vợ, ông nhớ vợ, nhớ gia đình nên như người mất hồn. "Anh không thể sống thiếu em được!" - ông nhận mình sai và hứa sẽ sửa sai, làm tất cả những gì vợ muốn, chỉ xin vợ đừng ly hôn.
Dù chồng có van xin thế nào, bà Ánh vẫn giữ thái độ lạnh lùng và bình thản: "Em không tha thứ chuyện này được". Nghe những lời này, ông Phi cho rằng vợ thay đổi, không còn tình cảm gì với chồng thì mới có thể nói ra những lời nhẫn tâm, lạnh lùng như vậy. Vì thế, ông Phi quyết định ký đơn. Đây cũng là lúc bà Ánh tháo nhẫn cưới trả cho chồng.
Tuy nhiên, trước mặt chồng, bà Ánh tỏ ra lạnh lùng như vậy, còn khi vào phòng còn một mình, bà lại khóc nức nở một mình.
Ông Phi ký đơn ly hôn.
Anh em Đức, Dương cưu mang em cùng cha khác mẹ
Ông Phi bị sốt, bé Nhi đi chợ, nấu cháo chăm sóc bố. Biết bố ốm, Dương cũng chạy tới đưa bố đi khám bệnh, mua thuốc và sữa, trái cây... cho bố. Dương còn lo bé Nhi nếu bị lây ốm từ bố thì sẽ không thi học kỳ được. Vì thế, Dương đưa bé Nhi về chỗ của Đức - Vân để ở tạm vài ngày. Nhìn hai con gái mới gặp đã hòa thuận và cùng chăm bố ốm, ông Phi cũng thấy ấm lòng hơn.
Dương đưa bé Nhi tới chỗ Đức - Vân. Trong khi Vân chào đón bé Nhi thì Đức lại tỏ ra hờ hững. Tuy nhiên, khi bé Nhi kể hồi chăm mẹ ốm, bé thường xuyên ngủ ở hành lang bệnh viện nên quen rồi, Đức ít nhiều cũng thấy thương một em bé côi cút, hiểu chuyện.
Vân kể mình cũng bị mất mẹ khi nhỏ như Nhi nhưng cô còn có bố Thăng bên cạnh. Còn bé Nhi chỉ có một mình, Vân khen bé Nhi "đỉnh". Cô cũng cố tình tạo cơ hội để Đức thân thiết hơn với em cùng cha khác mẹ này.
Bé Nhi được hai anh chị cùng cha khác mẹ - Đức - Dương cưu mang.
Tuấn tỏ tình với Dương thành công
Ngày sinh nhật mình, Tuấn nhờ bạn bè tổ chức một bữa tiệc thật đặc biệt để biến tiệc sinh nhật thành cơ hội tỏ tình với Dương. Tuy nhiên, tiệc đã sẵn sàng, bạn bè cũng đã sẵn sàng hỗ trợ Tuấn nhưng chờ mãi Dương không đến và cũng không liên lạc được với cô.
Vậy là Tuấn lái xe tới nhà Dương, chờ ở cổng tới mức ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau Dương đi học, mới nhận ra Tuấn đã ngủ trên xe cả đêm. Tuấn bất ngờ tỏ tình khiến Dương bối rối: "Làm người yêu anh nhé!". Dương không biết đưa ra quyết định như thế nào lúc này vì gia đình cô đang có chuyện nên cô đang rối. Tuy nhiên, Dương đã chủ động lên xe của Tuấn và đề nghị anh chở đi học. Hành động này của cô nàng được Tuấn xem như là đã đồng ý.
Dương đồng ý lời tỏ tình của Tuấn
Quý vị đón xem các tập tiếp theo phim Gia đình trái dấu phát sóng lúc 20h thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh VTV3!
Bình luận (0)