Ông Phi quyết tâm "cua lại vợ từ đầu"
Mở đầu tập 26 Gia đình trái dấu, Dương dạy em Nhi tập đàn nhưng Nhi nóng lòng muốn chơi được một bài hoàn chỉnh trước khi vào Đắk Lắk. Tâm sự với chị Dương, bé Nhi nói lý do muốn vào Đắk Lắk vì bé nghĩ rằng khi không có mình thì bác Ánh sẽ tha lỗi cho bố Phi. Trước đó, bé cũng nghe được ông nội và chú Hoàng nói chuyện với bố, tính đưa bé Nhi về quê với lý do tương tự. Dương khuyên em hãy cho bố một cơ hội, sẽ cảm nhận được bố là một người bố tốt. Bé Nhi vẫn muốn mọi chuyện trở lại như cũ - "Gia đình chị về với nhau, còn em về với bác của em. Thế là xong!".

Bà Ánh đi bar liên hoan với lớp múa. Đồng nghiệp bất ngờ vì chưa bao giờ thấy bà Ánh "quẩy sung" như hôm nay. Trong khi đó, ông Phi vẫn ở lại nhà vợ để nấu nước ngâm chân cho vợ. Chờ đến gần 12 giờ đêm bà Ánh mới về lại còn nồng nặc mùi men và được học viên nam đưa về tận cổng, ông Phi nhìn thấy mà "nóng mắt", giận dỗi dắt xe ra về. Vào đến trong nhà, bà Ánh thấy nước cam chồng pha sẵn, nước ngâm chân có hoa hồng chồng đun sẵn nên không tránh khỏi xúc động. Bà chụp ảnh nước ngâm chân gửi cho ông Phi kèm lời nhắn: "Cảm ơn anh!", nhưng có nhắc nhở: "Anh đừng làm thế nữa, mình chuẩn bị ra tòa ly hôn rồi, không tiện".



Đức về nhà đột xuất, gặp bố đang ở nhà dọn dẹp, làm "cô Tấm". Anh nhắc bố phải biết tự chăm sóc bản thân mình nữa, "trông bố tã lắm". Thực lòng, mỗi lần nhìn mẹ buồn và khóc, Đức chỉ muốn oán trách bố vì đã phản bội mẹ và gia đình. Ông Phi một lần nữa thừa nhận mình có lỗi nhưng đồng thời khẳng định tình yêu dành cho vợ và các con là thật, chưa bao giờ giả dối. Đức lo lắng vì mẹ đang đâm đơn ra tòa nhưng ông Phi quyết định sẽ theo đuổi lại mẹ của Đức từ đầu, "không có cửa thì bố trèo tường" - ông dí dỏm nói với con trai.

Cô đồng nghiệp thân thiết của bà Ánh nhận ra bà Ánh vẫn còn rất yêu chồng, chỉ có điều, bà giận chồng vì "có một cám dỗ bé tí teo anh không vượt qua được, trong khi chị có ti tỉ cám dỗ mạnh cỡ mấy chị cũng không hề vấp ngã". Tối về nhà ngâm chân, bà Ánh vẫn nghĩ lại lời nói này của cô đồng nghiệp.

Ông Phi đến làm "cô Tấm" dọn dẹp nhà cửa, cơm nước thịnh soạn cho vợ con. Bà Ánh dọa sẽ thay khóa cửa để "chàng Tấm" của Dương không đến đây được nữa nhưng cả Dương và bé Nhi đồng thanh phản đối. Sau đó, ông Phi lại nhắn tin dặn dò vợ pha nước ngâm chân. Xem ra, ông quyết định "cua lại vợ" từ đầu.
Dương nhất quyết không đi du học, bà Ánh nghi vấn do Tuấn xúi giục
Dương được cô giáo thông báo đã trúng tuyển trong danh sách rút gọn đi du học ở Nga. Tuy nhiên, sau đó, Dương đã nhắn tin cho cô giáo từ chối suất du học này với lý do chỉ muốn học trong nước.
Sáng hôm sau, cô giáo gọi điện cho Dương để giục cô nộp hồ sơ vì hạn chỉ còn trong sáng nay. Vì Dương đang ngủ nên bà Ánh nghe máy của cô giáo, mới phát hiện ra con gái từ chối học bổng du học. Tất nhiên, bà rất giận dữ và không đồng ý với quyết định của Dương. Sau khi bình tĩnh lại, bà Ánh ngồi nói chuyện nghiêm túc với con gái. Về lý do, Dương chỉ giải thích rằng giờ mình không thích nữa. Sau đó, bà Ánh tự mang hồ sơ tới nộp thay con gái và gặp cô giáo chủ nhiệm. Biết tin này, Dương tức giận, giận dỗi vì mẹ tự ý làm theo ý mình. Không khuyên nhủ được con gái, bà Ánh hỏi thẳng lý do có phải do bạn trai không nhưng Dương phủ định. Cô khẳng định với mẹ rằng mình không phải là người dại trai.


Bà Ánh đành nhờ ông Phi đến khuyên nhủ con gái. Ông Phi không ép Dương mà chỉ muốn nghe lý do từ con gái. Dương giải thích với bố rằng cô chỉ có ước mơ làm giáo viên dạy đàn cho trẻ, chứ không phải là ước mơ làm nghệ sĩ biểu diễn như trước đây. Dù rất tiếc nhưng ông Phi cũng tôn trọng quyết định của con gái. Ông cũng động viên con gái cứ bình tĩnh rồi mẹ sẽ hiểu.

Trong khi đó, bà Ánh kéo Đức đi cùng mình để rình rập trước cổng trường của Dương. Bà nghi ngờ vì bị người yêu "tẩy não" nên Dương mới thành ra như thế. Sau khi Đức bận việc phải đi, bà Ánh vẫn một mình bám theo Tuấn và đã có cơ hội gặp riêng Tuấn để nói chuyện.

Liệu bà Ánh có ngăn cản chuyện tình cảm của Dương và Tuấn? Quý vị đón xem tập 27 phim Gia đình trái dấu phát sóng 20h hôm nay - thứ Tư (28/1) trên kênh VTV3!
Bình luận (0)