Dương liên tiếp giẫm vào giày của Tuấn
Tập 3 phim Gia đình trái dấu, hai nhân vật mới xuất hiện: Tuấn (Thái Vũ) và Vân (Thuỳ Dương). Trong đó, Tuấn và Dương (Quỳnh Trang) "va" nhau trong những tình huống đặc biệt. Dương liên tiếp hai lần giẫm phải chân của Tuấn, trước khi lên xe buýt và sau khi xuống xe buýt.
Trong tình huống đầu tiên, vì mải nghe điện thoại, Dương giẫm vào chân của Tuấn khi anh đang ngồi chờ xe buýt. Cô chỉ kịp nói "Tớ xin lỗi" rồi nhanh chóng tiếp tục nghe điện thoại. Trong khi Dương nói chuyện điện thoại với anh trai, Tuấn vẫn ngồi chờ xe buýt gần đó. Sau đó, cả Dương và Tuấn cùng lên và cùng xuống một chuyến xe buýt.
Khi xuống, lại vì mải nhìn điện thoại, Dương một lần nữa giẫm vào chân Tuấn. "Hình như cô có niềm đam mê với việc làm bẩn giày người khác nhỉ" - Tuấn bắt đầu khó chịu vì Dương đã có lỗi nhưng thái độ xin lỗi không hề chân thành. Khi Dương vừa quay người định đi trước thì sự hậu đậu lại khiến cô vấp vào chân Tuân suýt té ngã, may mắn Tuấn kéo tay kịp, nhưng Dương không cảm ơn mà cho rằng anh chàng "cơ hội".


Chưa dừng lại, Dương và Tuấn tiếp tục "chạm mặt" khi Dương tìm đến nhà học viên mới để dạy piano, tình cờ lại chính là nhà Tuấn. Học viên của Dương chính là em gái Tuấn. Liên tiếp các tình huống bất ngờ xảy ra giữa hai nhân vật khiến khán giả hy vọng về một chuyện tình yêu "oan gia ngõ hẹp" thú vị trong phim.

Tối về nhà, Dương tiết lộ cho mẹ chuyện mình bắt đầu đi dạy piano. Để mẹ yên tâm, Dương khẳng định mình sẽ không bao giờ trở thành anh Đức thứ hai.
Ông Phi đi xin việc sau "nghỉ hưu non" nhưng bất thành
Trong tập 3 phim Gia đình trái dấu, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) bắt đầu cuộc sống sau "nghỉ hưu non" nhưng dường như ông chưa quen với mọi thứ. Sáng dậy, ông cảm thấy trống trải, lạc lõng khi vợ con đi làm và đi học hết, chỉ còn mình ở nhà. Hàng xóm thấy ông ở nhà nên hỏi thăm nhưng vì sĩ diện nên ông vẫn giấu chuyện nghỉ việc.
Trong khi đó, trên đoàn múa, bà Ánh cũng giấu chuyện chồng mất chức, nghỉ việc, vì thế, một cô em trong đoàn đã đưa chồng đến nhà bà Ánh để nhờ ông Phi xin việc. Không giúp gì được cho bạn của vợ, ông Phi lo sợ vợ mất mặt, nhưng bà Ánh khẳng định: "Em mà mất mặt vì chồng thì đàn bà cả nước này không ai dám ra đường".

Ông Phi mang sổ sách ra tính, hàng tháng trả gốc và lãi ngân hàng khoảng 30 triệu, chi tiêu gia đình khoảng hơn 20 triệu. Trong khi, thu nhập hiện tại của hai vợ chồng chỉ hơn 20 triệu. Điều này khiến ông Phi sáng hôm sau lập tức đi xin việc.
Đỗ xe trước một tòa nhà to, Nam xuýt xoa vì chú Phi có bạn oách như vậy, là ông chủ một công ty có tòa nhà lớn. Ông Phi tiết lộ trước đây chính ông là người giới thiệu khu đất này cho ông chủ đó nên họ rất biết ơn và luôn mời ông về làm. Tuy nhiên, khi lên gặp giám đốc, anh ta lại viện đủ lý do để từ chối nhận ông Phi vào làm việc. Tiếp đó, ông Phi đi gõ cửa nhiều chỗ khác nhưng tình cảnh vẫn tương tự, tất cả các nơi đều lắc đầu nhận ông Phi vào làm việc.Tuy nhiên, khi về nhà nói chuyện với vợ, ông Phi lại nói dối mình chưa quyết nhận ở đâu.

Sau khi không nhờ cậy được các mối quan hệ quen biết không được, ông Phi lại mang hồ sơ đi nộp xin việc, nhưng kết quả cũng không khả quan. Còn đang đau đầu vì đi tìm việc, em trai ở quê lại gọi điện báo tin tuần sau là hạn nộp thêm tiền để xây nhà thờ tổ, khiến vợ chồng ông Phi càng đau đầu, mệt mỏi.
Bà Ánh giấu chồng cho con trai vay 300 triệu khởi nghiệp, nguy cơ mất trắng
Đức (Thừa Tuấn Anh) và Vân (Thuỳ Dương) yêu nhau từ thời học sinh, sau đó rủ nhau khởi nghiệp bán quần áo nhưng hiện tại chuyện kinh doanh đang gặp khó khăn. Đức vay mẹ tiền tiết kiệm của hai bố mẹ để lấy vốn nhập hàng. "Tôi bảo với bạn là tôi vay anh em nhưng thực ra là mẹ Ánh giấu bố Phi cho tôi vay". Vân biết chuyện này rất bực mình vì sợ nếu bố Phi biết thì sẽ không cho hai đứa cưới xin. Bây giờ, Vân đề xuất hai đứa vay tiền của bố Thăng vì bố của cô giàu, trả lúc nào cũng được.
Trong nhà, ông Phi và con trai vẫn luôn trái dấu. Ông không hài lòng từ chuyện Đức bỏ học để đi bán quần áo, đến chuyện Đức yêu con gái của ông bán thịt. Chỉ có bà Ánh là luôn ủng hộ mọi quyết định của con trai.

Khi bà Ánh tới kho hàng của Đức, cậu thú nhận với mẹ về số tiền 300 triệu vay mẹ để nhập hàng, có thể không lấy lại được. sắp thu lại vốn và còn dư tiền để đổi xe cho bố. Tuy nhiên, bây giờ khi hỏi đến, Đức lại cho biết không có tiền để trả mẹ. Đức và bạn gái kinh doanh quần áo không có lãi, thậm chí còn mất phí vận chuyển. Nghe tin bất ngờ này, bà Ánh lo lắng vì sợ chồng mắng. Hơn nữa, ở quê gọi điện giục gửi tiền về xây nhà thờ tổ, lãi ngân hàng cũng chưa biết xoay đâu. Bà Ánh khóc vì mấy chục năm chung sống, lần đầu tiên giấu chồng là việc cho con trai vay số tiền tiết kiệm, vậy mà lại ra nông nỗi này.
Quý vị đón xem các tập tiếp theo phim Gia đình trái dấu phát sóng lúc 20h thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh VTV3!
Bình luận (0)