Ông Thăng (NSƯT Tiến Minh) làm lộ chuyện mẹ con Đức vay tiền mình khiến ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) tức giận tới mức phải nhập viện. Ông Phi vốn đã không ưa ông Thăng - thông gia tương lai - nay lại biết vợ và con trai mình đi vay tiền ông ta để gửi về quê nên ông không chịu nổi cú sốc này. Chuyện này khiến Vân (Thuỳ Dương) "đau đầu" vì chính cô là người nghĩ ra chuyện bảo mẹ bạn trai đến vay tiền bố mình. Đức (Thừa Tuấn Anh) động viên bạn gái không phải lo lắng vì bố Phi sắp được xuất viện. Anh cảm thấy vui khi bạn gái đã "bày mưu tính kế" với mong muốn cưới được mình.



Ông Phi giận vợ nên trong suốt những ngày nằm viện không cho vợ vào thăm. Ấy vậy mà, ngày ông ra viện, hai con đón ông từ viện về tới nhà, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) lại giận ngược. Ông Phi xin lỗi vợ vì đã lỡ to tiếng nhưng bà Ánh vẫn nói giọng đầy giận dỗi: "Ai dám giận anh. Chuyện này là em sai mà, em có dám cãi câu nào đâu. Anh đuổi em, không cho anh vào viện thăm anh, em cũng phải chịu mà". Ông Phi công nhận vợ sai nên ông phải xin lỗi vợ. Khoảnh khắc hai vợ chồng làm lành đầy ngọt ngào khiến hai con phải vội vàng lên phòng, để không gian riêng tư cho bố mẹ.


Sau một loạt sóng gió và ôm khoản nợ lớn, hai vợ chồng ông Phi tính toán cả buổi chiều vẫn không có cách nào để chi trả nợ nần - cả gốc cả lãi hơn 30 triệu đồng/ tháng. Vì thế, ông bà quyết định bán ngôi nhà đang ở - ngôi nhà ở vị trí đẹp lại là nỗ lực cố gắng bao năm của hai vợ chồng nên cả ông Phi và bà Ánh đều rất tiếc.
Đến khi ông Phi tìm được người mua, bà Ánh vẫn còn tiếc nuối. Ông Phi bàn với vợ bán ngôi nhà được 12 tỷ đồng, sẽ trả nợ ngân hàng và một số khoản, còn lại chưa đến 10 tỷ thì sẽ mua ngôi nhà mới 5-6 tỷ, còn lại gửi ngân hàng để sau này lo cho tương lai hai con. Ở ngoài cửa nghe thấy bố nói vậy, Đức ngậm ngùi vì cảm thấy mình không giúp gì được cho bố mẹ.


Sau khi chốt bán nhà, gia đình ông Phi cùng bàn bạc mua nhà mới. Vì tiền không dư dả nên việc lựa chọn lại càng khó khăn hơn. Đức xin phép bố mẹ cho mình dọn ra kho ở với lý do tiện bán hàng luôn, nhưng ông Phi lại cho rằng con trai làm như vậy là muốn ở với Vân. Vậy là hai bố con lại to tiếng, cãi vã. Đức tức giận bỏ ra kho nhưng cũng không thể ngủ vì những lời chỉ trích của bố vẫn văng vẳng bên tai. Nói chuyện với em gái, Đức vẫn thể hiện rất giận bố cho rằng mình "chỉ thở thôi cũng có lỗi".

Ngay sau đó, vợ chồng ông Phi - bà Ánh hoàn tất thủ tục bán nhà. Bà Ánh nấu một nồi mì để cả nhà ăn tạm vì đồ đạc đã đóng gói hết, nhưng đây lại là bữa ăn đặc biệt với cả gia đình - bữa ăn cuối cùng ở ngôi nhà gắn bó biết bao kỷ niệm với cả nhà. Ông Phi nhớ lại ngày chuyển về ngôi nhà này, Đức mới 15 tuổi, còn Dương 10 tuổi.
"Bố mẹ từng nghĩ cháu nội cháu ngoại của bố mẹ sẽ lớn lên ở căn nhà này, sẽ chơi đùa ở hai cái cây kia. Vậy mà..." - ông Phi khiến cả nhà nghẹn ngào, ai cũng cố kìm cho nước mắt không rơi. Ông Phi xin lỗi vợ vì đã không giữ được ngôi nhà này, nhưng bà Ánh khẳng định bà không cần nhà, chỉ cần có chồng và các con.




Sau đó, cả nhà dọn về ngôi nhà mới, dù vẫn còn nhớ ngôi nhà cũ nhưng bà Ánh nói để động viên cả nhà rằng bà cảm thấy nhẹ người hơn khi không còn phải chịu áp lực nợ nần. Dương cảm thấy ngôi nhà mới này hẻo lánh nhưng với kinh nghiệm làm ở Sở về mảng quy hoạch đất đai của mình ngày xưa, ông Phi đã động viên cả nhà rằng khu này rất có tương lai, sẽ trong diện quy hoạch phát triển.
Bữa ăn đầu tiên ở ngôi nhà mới chưa bắt đầu thì ông Phi đã nhận điện thoại của nhóm xã hội đen đòi nợ Hoàng (Việt Bắc) - em trai của ông Phi. Hoàng bỏ trốn, nhóm này tìm đến tận nhà cũ của ông Phi, khiến ông phải bỏ dở bữa cớm, tức tốc đến gặp bọn chúng.

Quý vị đón xem tập 9 phim Gia đình trái dấu phát sóng lúc 20h thứ Tư (17/12) trên kênh VTV3!
Bình luận (0)