Đưa người dân đến trụ sở phường để tránh bão an toàn.
Đầu giờ chiều 6/11, khi những cơn gió đầu tiên của bão số 13 (Kalmaegi) bắt đầu quất mạnh vào bờ, các địa phương khu vực phía Đông Gia Lai (Bình Định cũ) bước vào cuộc chạy đua với thời gian. Hàng nghìn người dân vùng nguy hiểm được lực lượng chức năng khẩn trương sơ tán đến nơi an toàn, trước khi bão đổ bộ.
Ghi nhận tại xã Tây Sơn, xã Bình Hiệp, tiếng loa truyền thanh liên tục. Các tổ dân phố tỏa đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, vận động bà con rời nơi nguy hiểm.
"Nhiệm vụ, trách nhiệm chúng tôi là buộc người dân đến nơi an toàn trước khi bão số 13 vào đến đất liền. Hiện tại, mưa mới bắt đầu, lực lượng anh em trong xã đang cố gắng tìm kiếm những người đang ở xa, khu vực nguy hiểm đưa họ về nơi an toàn là trên hết tại thời điểm này", Trung tá Đặng Thanh Quang - Phó Trưởng Công an xã Bình Hiệp chia sẻ.

Lực lượng chức năng khẩn trương sơ tán đến nơi an toàn, trước khi bão đổ bộ.
Còn tại xã Tây Sơn, Trung tá Trần Văn Phương - Trưởng Công an xã cho biết: ''Chúng tôi đã đưa khoảng 1.000 người dân đến nơi ở an toàn trước khi bão đến. Đa số người dân ở những vùng trũng, nằm trong vùng nguy hiểm. Hiện tại, những người dân được chính quyền đưa về trường học, nơi cao ráo và an toàn để tránh bão chiều tối nay đổ bộ vào đất liền".
Tại trường Tiểu học Võ Xán 2 (xã Tây Sơn), bà Trần Thị Mai nói :"Nghe tin bão mạnh, chính quyền vận động lên trụ sở tránh trú, tôi cùng gia đình tranh thủ đi ngay. Nhà còn hay mất thì tính sau, miễn người an toàn là được. Ở đây, chúng tôi được ăn uống đầy đủ. Già rồi, qua bao nhiêu mùa bão mà vẫn sợ như lần đầu. Chỉ mong qua đêm nay, người còn, nhà cửa còn là mừng rồi. Sinh hoạt như ở nhà và thậm chí được nói chuyện cùng mọi người như một gia đình lớn. Tôi gửi lời cảm ơn chính quyền đã hỗ trợ người dân đến nơi an toàn trước khi bão sắp về".

Người dân được chính quyền đưa về trường học, nơi cao ráo và an toàn để tránh bão chiều tối nay đổ bộ vào đất liền.
Trong căn phòng của trường học, anh Nguyễn Phúc Dũng cho hay: "Gia đình có con nhỏ, nằm trong vùng trũng có nguy cơ bão vào sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Khi nghe tin chính quyền vận động, gia đình tôi nhanh chóng lên xe để đến trường trú ẩn, nhằm an toàn cho vợ và con''.
Anh Phúc cho biết thêm, khoảng ba năm nay, đây là lần đầu tiên bão được dự báo có khả năng đổ bộ trực tiếp vào Gia Lai. ''Nghe dự báo bão mạnh là tôi không ngủ được. Giờ được chính quyền đưa đến nơi tránh trú, thấy đông người, tôi cũng đỡ sợ hơn'', anh nói.
Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo đối với những vị trí sơ tán dân tránh bão, nếu nhà kiên cố nhưng ở vùng trũng thấp, dễ bị ngập do nước lũ hay triều cường, nơi dự báo có thể sạt lở, thì kiên quyết sơ tán cả chủ nhà lẫn người ở ghép đến nơi an toàn.
Đối với các khu vực dễ bị chia cắt đường sá ở miền núi, ông Tuấn yêu cầu ngay từ bây giờ phải tăng thêm lượng lương thực, thực phẩm hỗ trợ cho dân vì khả năng thời gian chia cắt có thể kéo dài, không tiếp tế được.
"Chúng ta phải chủ động dựa vào thực tế để xử lý, đảm bảo yêu cầu là không bị thiệt hại về con người trong trận bão cực lớn này", Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị.
Bình luận (0)