Sáng 23/5, từ khoảng 6h30, khu vực điểm thi tại Cơ sở Trường Phổ thông Năng khiếu trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường An Đông đã tập trung đông đúc học sinh và phụ huynh đưa đón con.
Đây là cuộc "thử lửa" quy mô lớn đầu tiên để vào lớp 10 của các học sinh lớp 9 ở TP Hồ Chí Minh và thu hút thí sinh từ nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Với bề dày thành tích thuộc Top đầu khu vực phía Nam trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc tế, quốc gia, Trường Phổ thông Năng khiếu được nhiều học sinh lựa chọn là nguyện vọng hàng đầu trong kỳ tuyển sinh.
Càng gần tới ngày thi, trên các hội nhóm trao đổi của phụ huynh, học sinh thi vào Phổ thông Năng khiếu càng sôi nổi. Đề thi vào trường có nhiều điểm khác biệt so với đề tuyển sinh vào lớp 10 công lập do Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh tổ chức nên suốt nhiều tháng qua, thậm chí trong suốt các năm học cấp 2, một số học sinh chia sẻ đã được định hướng ôn tập, luyện thi và tham gia các kỳ thi thử trước đó. Bên cạnh nhiều kinh nghiệm hữu ích, những lời động viên, lời chúc ý nghĩa thì có không ít sự bối rối, thất vọng, lo lắng với kết quả thi thử trước đó...
Tuy nhiên đến ngày thi chính thức, những áp lực dường như đã phần nào vơi bớt, nhường chỗ cho những quyết tâm hoàn thành tốt nhất các bài thi.

Học sinh dự thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu năm học 2026-2027 (Ảnh: Hoàng Hường)
Nguyễn Ngọc Hân, lớp 9/15 trường THCS Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa) đã dậy sớm, cùng ba mẹ di chuyển quãng đường gần 15km để tới điểm thi. Nữ sinh cho biết, em đặt nguyện vọng thi vào lớp 10 chuyên Văn ở cơ sở 1 của Trường Phổ thông Năng khiếu. Trước giờ thi, tâm trạng của Ngọc Hân thoải mái vì em mang tâm thế trải nghiệm, rèn luyện thêm bản lĩnh khi vào phòng thi để chuẩn bị cho kỳ thi chính lớp 10 công lập diễn ra vào đầu tháng 6 sắp tới.

Ngọc Hân (áo xanh) đặt nguyện vọng thi đậu vào lớp 10 chuyên Văn (Ảnh: Hoàng Hường)
Trước đó, quá trình học tập với kết quả tốt cũng mang lại cho em sự tự tin, phương pháp học, ôn luyện hiệu quả mà không bị quá sức. Ngọc Hân cũng không bị áp lực so với một số bạn bè cùng trang lứa bởi em đã tìm hiểu và được biết hệ thống giáo dục của TP Hồ Chí Minh mang đến nhiều lựa chọn tốt cho học sinh và cho rằng kết quả một kỳ thi không quyết định cả cuộc đời mà là tạo mục đích để bản thân mỗi học sinh nỗ lực, cố gắng, có quyết tâm và biết biến mong muốn trở thành hiện thực.

Giao thông thông thoáng, công tác hỗ trợ phân luồng cho kỳ thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu được tiến hành bài bản để hỗ trợ tối đa cho học sinh (Ảnh Hoàng Hường)
Đến khi giờ thi chính thức sắp điểm, phía ngoài cổng trường, các phụ huynh vẫn nấn ná chờ đợi, dõi theo con. Chị Phan Thị Phương Thảo có con đang học tại Trường Chu Văn An (phường Cầu Ông Lãnh) kể rằng, những tháng cao điểm mùa thi, cả gia đình chị đã cùng "vào cuộc" học, ôn với con. 10h30-11h tối là thời gian chị khuyến khích con đi ngủ để giữ sức khỏe, chuẩn bị cho ngày học tiếp theo, "nhưng tôi biết con lại vẫn lén mẹ để tiếp tục thức đêm học thêm vì cảm thấy chưa thực sự yên tâm, vẫn còn những khoảng kiến thức cần bổ sung, cải thiện" - chị Phương Thảo kể.

Chị Phương Thảo (áo tím) có con dự thi vào lớp 10 chuyên Văn (Ảnh: Hoàng Hường)
Biết tình trạng một số học sinh căng thẳng đến mức sụt cân, mắc bệnh khi ôn thi, chị Phương Thảo ưu tiên đầu tư các bữa ăn đủ đầy dinh dưỡng, trò chuyện cùng con để kịp thời động viên khi mệt mỏi, lo âu. Chị cũng tôn trọng, trao quyền quyết định lựa chọn nguyện vọng vào các trường cho con. Các thông tin tỷ lệ chọi theo chị có thể làm gia tăng thêm những hoang mang, bối rối cho cả học sinh, phụ huynh vì thế gia đỉnh chủ động tập trung tối đa vào việc học tập, vào mục tiêu đã chọn mà không bị phân tâm vì nhiều yếu tố ngoại cảnh.
Nhận thức vấn đề tâm lý rất quan trọng để giúp các "sĩ tử" phát huy được tốt nhất phong độ nên chị Thu Hường (ngụ tại khu vực quận Tân Bình cũ) cho rằng bản thân phụ huynh phải thoải mái, phải vững vàng trước rồi mới truyền được sự tự tin cho con.

Chị Thu Hường (áo vàng) mang tâm lý vui vẻ, thoải mái để động viên con bước vào kỳ thi
Chị chia sẻ rằng với những học sinh chọn hướng "trường chuyên lớp chọn" các em sẽ phải học, thi nhiều hơn, phần nào đó căng thẳng hơn trong quá trình ôn tập, chuẩn bị. Nhưng chị cho rằng, chính sự đam mê với môn học đã khiến cho học sinh quyết tâm, chủ động, nỗ lực. Và cha mẹ là người hiểu được ước mơ của con nên sẽ sát cánh, hỗ trợ tốt nhất có thể cho con trên bước khởi đầu của chặng đường sắp tới.
Đồng hành cùng các học sinh thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu còn có đội ngũ cộng tác viên hỗ trợ nhiệt tình cho các công tác thi tuyển, giúp các em không bị bỡ ngỡ, không gặp các vấn đề phát sinh khi làm thủ tục dự thi

Các học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu tham gia hỗ trợ kỳ thi (Ảnh: Hoàng Hường)
Ngày 23/5, thí sinh thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu thi 2 môn Ngữ văn (không chuyên) với thời lượng 100 phút và tiếng Anh (không chuyên) với thời lượng 60 phút trong buổi sáng, Buổi chiều thí sinh làm bài thi Toán (không chuyên) trong 120 phút.
Bình luận (0)