Chiến sĩ Hải quân với giấc mơ giảng đường đại học

Nguyễn Sơn-Thứ sáu, ngày 20/09/2024 10:05 GMT+7

VTV.vn - Sau một thời gian quyết tâm ôn thi, Trung sĩ Ngô Đăng Anh đã nhận được giấy báo trúng tuyển Học viện Biên phòng với số điểm 28,9 điểm.

Khi cả đơn vị đang tập trung lao động, bỗng có tiếng hò reo vui sướng của Trung sỹ Ngô Đăng Anh, Chiến sĩ máy, Tàu 799, Hải đội 311 (Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân) khi nhận được giấy báo trúng tuyển Học viện Biên phòng từ tay Chính trị viên tàu với số điểm 28,9 điểm.

Ngược dòng thời gian, vào tháng 02/2023, khi các bạn đồng trang lứa đang sửa soạn bước vào cánh cổng trường đại học này đại học kia thì Ngô Đăng Anh viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Trong quá trình công tác, anh luôn phấn đấu rèn luyện, phấn đấu, chấp hành nghiêm kỷ luật của Quân đội, nền nếp quy định của đơn vị.

Chiến sĩ Hải quân với giấc mơ giảng đường đại học - Ảnh 1.

Trung sỹ Ngô Đăng cùng đồng đội tại đơn vị.

Nhớ lại thời gian ôn thi, mặc dù công việc tại đơn vị khá bận rộn nhưng anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để ôn tập. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, anh lại nhờ cán bộ, chỉ huy tàu tìm kiếm tài liệu liên quan đến các môn thi khối C mà anh đang theo đuổi.

Chia sẻ về quãng thời gian sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Ngô Đăng Anh ngóng đợi từng ngày để biết kết quả kỳ thi cùng với tâm trạng lo lắng nhưng cũng tràn đầy hy vọng. Trải qua gần 2 tháng, cuối cùng mọi lo lắng cũng được xua tan, niềm vui vỡ oà khi nhà trường công bố điểm thi, điểm chuẩn cũng như thấy tên mình trong danh sách thí sinh trúng tuyển của nhà trường trên cổng thông tin điện tử.

Chiến sĩ Hải quân với giấc mơ giảng đường đại học - Ảnh 2.

Trung sỹ Ngô Đăng cùng mẹ ngày nhập học tại Học viện Biên phòng.

Đại uý Phạm Nhạc Sỹ, Chính trị viên Tàu cho biết, khi nắm được nguyện vọng của quân nhân đơn vị mình, cấp uỷ, chỉ huy đơn vị luôn động viên, tạo mọi điều kiện tốt nhất về thời gian để quân nhân có thời gian ôn tập, trau dồi kiến thức. Những ngày diễn ra kỳ thi, đơn vị bố trí người đưa đón Ngô Đăng Anh, cố gắng hỗ trợ tốt nhất về vật chất cũng như tinh thần để quân nhân hoàn thành tốt kỳ thi của mình.

Ngô Đăng Anh cho biết, từ lâu anh đã ấp ủ hy vọng trở thành người sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam. Anh tự hứa sẽ cố gắng phấn đấu học tập và rèn luyện thật tốt với mong muốn cống hiến chút công sức nhỏ bé của mình bảo vệ bình yên cho quê hương. Những ngày này, niềm vui của Trung sỹ Ngô Đăng Anh cũng là niềm vui lớn của cả đơn vị và gia đình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước