Cô gái dân tộc Chứt đầu tiên đỗ đại học

Thế Mạnh, Thanh Giang, Minh Toàn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh)-Thứ sáu, ngày 24/09/2021 16:15 GMT+7

VTV.vn - Em Hồ Thị Sương Xã Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh đã đạt tổng số 24 điểm, trúng tuyển vào Đại học sư phạm Hà Tĩnh, chuyên ngành Sư phạm mầm non.

Đồng bào dân tộc Chứt đã có người đầu tiên đỗ đại học. Đó là nhờ đề án bảo tồn và phát triển đồng bào dân tộc Chứt và sự quan tâm của các cấp, ngành và Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đối với đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre.

Cô gái dân tộc Chứt đầu tiên đỗ đại học - Ảnh 1.

Sương là người con đầu tiên của đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre đỗ vào đại học. Ảnh: Dân trí

Đồng bào dân tộc Chứt rất đặc biệt, cách đây khoảng 60 năm mới được phát hiện trong rừng sâu, đời sống rất hoang sơ. Nhưng giờ đây, đồng bào đã thay đổi rất nhiều và thay đổi dần những tập tục lạc hậu, nhất là người trẻ.

Những ngày này, trong căn nhà của gia đình em Hồ Thị Sương, bản Rào Tre, xã Hương Liên nhộn nhịp hẳn lên được cán bộ biên phòng và bà con trong bản, cùng người dân các vùng lân cận đến hỏi thăm, chia sẻ niềm vui bởi lần đầu tiên trong bản có người con đỗ đại học.

Cô gái dân tộc Chứt đầu tiên đỗ đại học - Ảnh 2.

Ước mơ của em Hồ Thị Sương đã thành hiện thực, nhưng với hoàn cảnh khó khăn của gia đình, con đường đến trường của Sương đang gặp nhiều khó khăn. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận đỡ đầu trong chương trình "nâng nước đến trường", mỗi tháng 1,5 triệu đồng đến khi em tốt nghiệp đại học.

Bản Rào Tre, xã Hương Khê có 44 hộ với 156 nhân khẩu, có 39 học sinh đang theo học ở các cấp học. Với sự quan tâm của các cấp, các ngành, đặc biệt là cán bộ biên phòng cắm bản, bản Rào Treo sẽ tiếp tục có nhiều niềm vui mới, nhiều em học sinh đậu vào các trường đại học, qua đó góp phần bảo tồn và phát triển đồng bào dân tộc Chứt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước