Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THCS Ngô Quyền (Hà Nội)

PV-Thứ sáu, ngày 18/11/2022 16:56 GMT+7

VTV.vn - Sáng 18/11, thầy trò Trường THCS Ngô Quyền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập trường và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Nhiều thế hệ học sinh đã trở về trường xưa ngồi ôn lại những kỷ niệm xưa. Trong gian khó, vất vả, thiếu thốn nhưng thầy trò vẫn nỗ lực hết mình học tập, đạt thành tích cao, vừa học vừa tự bảo vệ cơ sở vật chất của trường.

Nhà giáo Nguyễn Xuân Phong, nguyên hiệu trưởng nhà trường kể lại: "Trường được thành lập trong những năm đầu khói lửa của cuộc chiến tranh chống Mỹ ác liệt. Bom đạn không thể lay chuyển được ý chí quyết tâm học tập của học sinh và tinh thần gan dạ bám lớp, bám trường của các thầy cô giáo. Đêm đêm, bao học sinh vẫn thắp đèn dầu, đội mũ rơm đi học, thầy cô giáo vẫn say sưa giảng bài và lớp học vẫn vang lên "tiếng hát át tiếng bom".Năm 1960 trường được xây trên đất ruộng của làng Quỳnh Lôi. Trường mới xây dựng có tên là Trường cấp I-II Ngô Quyền với diện tích 8.500m2 với 2 dãy nhà quay mặt vào nhau, một dãy nhà lợp gianh có vách phên bằng nứa và một nhà cấp bốn lợp ngói. Dẫn đến trường là con đường gạch nhỏ, hai bên đường lúc bấy giờ có nhiều ao bèo và ruộng rau, nhà dân còn thưa thớt...

Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THCS Ngô Quyền (Hà Nội) - Ảnh 1.

Năm học đầu tiên (1962-1963) khối cấp II có 3 lớp 5 và 2 lớp 6. Bàn ghế trong lớp học đơn sơ bằng gỗ mộc ngồi 5, 6 học sinh một bàn; bảng đen ghép từ các tấm gỗ rời rồi sơn đen, sân đất, cỏ dại mọc lan ngổn ngang, bừa bộn. Các lớp học đều dựng tạm bằng tre, nứa lá. Thầy giáo giảng bài ở lớp này, học sinh ở 2 lớp bên cạnh nghe rõ từng lời. Sát trường, một cái bốt điện (máy nổ) liên tục hoạt động. Sân trường thì nắng bụi, mưa thì lầy lội không khác ruộng rau, cái ao. Những hôm mưa phùn gió bấc cả thầy lẫn trò mặt mày tím tái, tay xách dép vào lớp.

Giáo viên ngày ấy làm việc bất kể thời gian công sức. Họp và sinh hoạt thường vào buổi tối. Nhiều hôm mất điện, mỗi người đem theo một cái đèn dầu. Rồi còn xuống khối phố dạy bổ túc văn hóa, làm các công tác xã hội khác, đi thực tế ở nông thôn... các thầy cô hầu như là xung phong nhận việc. Học sinh khi đó sao mà ngoan, thuần chất và chăm chỉ đến thế".

Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THCS Ngô Quyền (Hà Nội) - Ảnh 2.

Cô Nguyễn Thị Tuyết Minh, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền chia sẻ: "60 năm, một hành trình thắp lửa, vượt bao khó khăn và bom đạn của chiến tranh, nỗ lực phấn đấu cùng sự nghiệp phát triển của quê hương đất nước, Trường THCS Ngô Quyền đã trưởng thành trên mọi phương diện và đào tạo lớp lớp thế hệ học sinh. Nhà trường khẳng định được vị trí riêng của mình, tạo được niềm tin, sự trân trọng của nhân dân, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hai Bà Trưng nói riêng và thủ đô Hà Nội nói chung. Đó là nền tảng để nhà trường tiếp tục vững bước trên con đường phía trước".

Được biết, năm 2020, nhà trường được đầu tư nâng cấp thành 2 dãy nhà 5 tầng, 100% các phòng học, phòng làm việc, phòng chức năng được trang bị điều hòa, bể bơi bốn mùa, nhà thể chất khang trang, sạch đẹp, hệ thống cây xanh thoáng mát.

Trong nhiều năm học, trường được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, TP Hà Nội, Bộ trưởng GDĐT, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước