Lễ tri ân trưởng thành đầy xúc động của học sinh lớp 12 trường THPT Yên Hòa

QA-Thứ bảy, ngày 25/05/2019 17:33 GMT+7

Ảnh: Quỳnh Anh.

VTV.vn - Đêm tri ân thầy cô và chia tay mái trường của các bạn teen lớp 12 trường THPT Yên Hòa ngập tràn cảm xúc và những giọt nước mắt bịn rịn.

Đêm thứ Sáu (24/5), thầy và trò trường THPT Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vừa tổ chức buổi "Lễ tri ân trưởng thành" cho toàn thể hơn 400 em học sinh lớp 12 niên khóa 2016-2019 tựa đề "Hơn cả mây trời".

Lễ tri ân trưởng thành đầy xúc động của học sinh lớp 12 trường THPT Yên Hòa - Ảnh 1.

Buổi lễ diễn ra trong bầu không khí sâu lắng, xúc động cùng với những cảm nghĩ của các em học sinh dưới mái trường Yên Hòa và những lời dặn dò của các thầy cô dành cho lứa học sinh sinh năm 2001.

Lễ tri ân trưởng thành đầy xúc động của học sinh lớp 12 trường THPT Yên Hòa - Ảnh 2.

Thầy Hưng dặn dò các bạn học sinh trước thềm chia tay.

Thầy Hoàng Việt Hưng, Chủ nhiệm lớp 12D3 chia sẻ: "Đây sẽ là ngày cuối cùng tôi được gặp các bạn ấy với vai trò là thầy chủ nhiệm lớp 12D3. Cùng gắn bó, cùng nhìn các em trưởng thành trong suốt ba năm qua, giờ phút này, tôi thật sự xúc động khi nhìn những học trò nhỏ của mình đang bắt đầu sải cánh vươn cao, bước vào đường đời".

Lễ tri ân trưởng thành đầy xúc động của học sinh lớp 12 trường THPT Yên Hòa - Ảnh 3.

Những dòng lưu bút viết vội...

Lễ tri ân trưởng thành đầy xúc động của học sinh lớp 12 trường THPT Yên Hòa - Ảnh 4.

... hay những cái nắm tay thật chặt như không muốn rời xa.

Khi được hỏi về cảm xúc của mình trong buổi lễ thiêng liêng này, bạn Nguyễn Minh Hồng, học sinh lớp 12A3 cho hay: "Em không nghĩ rằng ba năm cấp 3 lại trôi qua một cách nhanh chóng như vậy. Mới ngày nào em mới bước chân vào cánh cổng Yên Hòa mà giờ đây em đã phải tạm biệt nó rồi. Em cảm thấy rất buồn và hụt hẫng vì hết hôm nay, em sẽ trở thành cựu học sinh của Yên Hòa, không còn được vui đùa với các bạn dưới mái trường mến yêu nữa. Về tương lai tới đây, em muốn gửi lời chúc tới tất cả các bạn lớp 12 năm nay thi tốt và đỗ vào trường đại học mà mình mong muốn".

Lễ tri ân trưởng thành đầy xúc động của học sinh lớp 12 trường THPT Yên Hòa - Ảnh 5.
Lễ tri ân trưởng thành đầy xúc động của học sinh lớp 12 trường THPT Yên Hòa - Ảnh 6.

Khoảnh khắc mà các cô và cha mẹ nhận ra các con đã lớn và còn biết quan tâm chăm sóc người khác nữa.

Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhiếp xúc động chia sẻ: "Cô sẽ rất buồn và rất nhớ các em học sinh năm nay. Cô mong rằng dù các em có đi xa bốn phương trời, hãy luôn nhớ về mái trường Yên Hòa thân yêu. Cô cũng muốn nhắn nhủ với các em hãy cùng nhau sẻ chia, cùng nhau đem lại hạnh phúc cho mọi người. Cô cũng chúc các em mạnh khỏe, bình tĩnh và tự tin trong kỳ thi sắp tới".

Lễ tri ân trưởng thành đầy xúc động của học sinh lớp 12 trường THPT Yên Hòa - Ảnh 7.

Cô hiệu trưởng động viên các con đừng buồn, đừng khóc, mái trường Yên Hòa mến yêu sẽ luôn là mái nhà thứ hai của các con.

Lễ tri ân trưởng thành đầy xúc động của học sinh lớp 12 trường THPT Yên Hòa - Ảnh 8.
Lễ tri ân trưởng thành đầy xúc động của học sinh lớp 12 trường THPT Yên Hòa - Ảnh 9.

Cô ơi cho con ôm cô thật chặt, con sắp rời xa khỏi vòng tay của cô rồi.

Lễ tri ân trưởng thành đầy xúc động của học sinh lớp 12 trường THPT Yên Hòa - Ảnh 10.
Lễ tri ân trưởng thành đầy xúc động của học sinh lớp 12 trường THPT Yên Hòa - Ảnh 11.
Lễ tri ân trưởng thành đầy xúc động của học sinh lớp 12 trường THPT Yên Hòa - Ảnh 12.
Lễ tri ân trưởng thành đầy xúc động của học sinh lớp 12 trường THPT Yên Hòa - Ảnh 13.
Lễ tri ân trưởng thành đầy xúc động của học sinh lớp 12 trường THPT Yên Hòa - Ảnh 14.

Dù có khôn lớn đến đâu cha mẹ vẫn luôn là bờ vai mà con luôn có thể tựa vào.

Lễ tri ân trưởng thành đầy xúc động của học sinh lớp 12 trường THPT Yên Hòa - Ảnh 15.
Lễ tri ân trưởng thành đầy xúc động của học sinh lớp 12 trường THPT Yên Hòa - Ảnh 16.

Dù có chia xa hãy đừng quên tớ nhé...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước