Lớp học tình thương - điểm tựa cho con em lao động nhập cư

Minh Quang, Đức Dương-Thứ hai, ngày 03/04/2023 13:03 GMT+7

VTV.vn - Không đồng phục chỉnh tề hay cặp sách ngăn nắp, mỗi em nhỏ đến với lớp học tình thương mang theo những đồ dùng học tập tốt nhất của mình.

Đây là lớp học đặc biệt với những học sinh ở nhiều độ tuổi khác nhau, là con em của những hộ lao động nhập cư từ các tỉnh như Long An, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang, Bến Tre… về khu vực quận 7, TP Hồ Chí Minh ở trọ làm thuê, làm mướn để mưu sinh và lớp học này đã tồn tại hàng chục năm.

Lớp học tình thương - điểm tựa cho con em lao động nhập cư - Ảnh 1.

Chiều xuống, những đứa trẻ con em lao động nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại phường Phú mỹ Quận 7  lại tề tựu về lớp học tình thương nằm trong một con hẻm nhỏ.

Tiếng là học cùng lớp nhưng bọn trẻ, độ tuổi lớn nhỏ khác nhau. Gần bốn mươi đứa trẻ, mỗi đứa mỗi hoàn cảnh, khó mà được đến trường. Vậy là cả nhóm được các cô, chú trong chi bộ, các chú Bộ đội Biên phòng cưu mang chỉ dạy. Đồng hành cùng thầy Hải, thầy Tính là những cô giáo, sinh viên hay học sinh tình nguyện. Qua nhiều cơ duyên, mỗi người đã quyết định gắn bó với các em nhỏ có hoàn cảnh khá đặc biệt này.

Lớp học tình thương - điểm tựa cho con em lao động nhập cư - Ảnh 2.

Để duy trì thường xuyên một lớp học tình thương, năm nay là năm thứ 11 chính sự nhanh nhạy trong nắm bắt tình hình thực tế hằng ngày, các tổ chức cơ sở Đảng ở địa phương đã có những việc làm thật sự mang nhiều ý nghĩa. Đây là điểm tựa để không có trẻ em nào rơi vào tình trạng thất học, mù chữ vì nghèo khó cha mẹ các em cũng vì vậy mà an tâm lao động, sản xuất, tạo lập cuộc sống tươi sáng hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước