Người vô gia cư ở Sài Gòn bất ngờ được tặng quà giữa đêm Noel

Theo Dân Trí-Thứ ba, ngày 26/12/2017 14:31 GMT+7

VTV.vn - Từ một chương trình nhỏ, tự phát, đến nay hoạt động của "Noel Ấm áp" đã lan tỏa rộng rãi, thu hút hàng nghìn lượt bạn trẻ.

Rạng sáng ngày 23/12, hơn 100 bạn trẻ cùng các thầy cô của mình đã phát 170 phần quà cho những người vô gia cư ở các địa bàn khác nhau tại các quận trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh (ngoài trừ quận 9, 2, Thủ Đức, H. Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ). Hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình với tên gọi Noel Ấm Áp – Bài học yêu thương do các bạn sinh viên trường Đại học Hoa Sen khởi xướng.

“Chương trình Noel Ấm Áp giúp mình bớt đi thời gian vô nghĩa. Bình thường ngoài việc đi học, đi làm, làm việc nhà, coi phim hoặc xem tivi… Noel Ấm Áp đã giúp cho mình cùng mọi người làm những việc như giúp đỡ những người khó khăn, vô gia cư ở ngoài xã hội nhiều hơn. Bình thường một mình thì không đủ can đảm để có thể tự làm những việc đó”, nữ sinh viên có tên Thanh Duyên cho biết.

Không đơn thuần chỉ là một chương trình từ thiện, hoạt động từ thiện này giúp người tham gia có thêm những cảm nhận và trải nghiệm hiếm hoi: Niềm vui có được nhờ sự cộng hưởng của những mảnh đời bất hạnh được cộng đồng sẻ chia. Thay vì tận hưởng một mùa Noel ấm áp bên gia đình, bạn bè, chính họ sẽ được trải nghiệm khi trở thành được mang đến sự ấm áp, hạnh phúc cho nhiều hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Người vô gia cư ở Sài Gòn bất ngờ được tặng quà giữa đêm Noel - Ảnh 1.

Các bạn sinh viên chuẩn bị các suất quà để phát cho những người vô gia cư. Mỗi phần quà gồm: áo ấm, dầu gió, sữa, bánh bao và bánh ngọt.

Phước Huy, sinh viên trường ĐH Hoa Sen chia sẻ: “Sau khi tham gia chương trình, mình thấy mạnh dạn hơn, quen được nhiều bạn hơn, bớt vô tư đi, bớt thờ ơ với cuộc sống. Thật khó diễn tả cho đúng hết cảm xúc... Mình nghĩ đó là những trải nghiệm rất là quý, cho mình cảm giác đã trưởng thành hơn, sống có ích hơn".

Người vô gia cư ở Sài Gòn bất ngờ được tặng quà giữa đêm Noel - Ảnh 2.

Thầy Thành, phó hiệu trưởng điều hành cùng các bạn sinh viên tận tay trao suất quà cho người vô gia cư ở Sài Gòn.

Bạn Huỳnh Mai, chia sẻ: Đây là năm thứ 3 mình tham gia chương trình đồng thời giữ vai trò là trưởng ban tổ chức. Năm nay chương trình đã thu hút khoảng 100 bạn cộng tác viên tham gia hỗ trợ tổ chức hoạt động gây quỹ. Khó khăn lớn nhất cũng như thuận lợi nhất đó là phần kinh phí. Tuy nhiên những ngày cuối nhờ sự đóng góp và hỗ trợ từ thầy cô trong trường đã giúp chương trình ổn định hơn về mặt tài chính nên phần quà dành cho phát quà đêm đã đầy đủ và ấm hơn.

Người vô gia cư ở Sài Gòn bất ngờ được tặng quà giữa đêm Noel - Ảnh 3.

Mỗi nhóm gồm 12 – 14 thành viên sẽ được phân công nhiệm vụ và chia địa bàn khu vực để phát.

Cùng tham gia với chương trình, PGS.TS Trương Nguyện Thành, Phó hiệu trưởng điều hành Trường Đại học Hoa Sen cho biết: Tôi rất hoan nghênh tinh thần của các em đã biết thể hiện lòng trắc ẩn trước những mảnh đời khó khăn bên ngoài xã hội mà chúng ta thường thấy. Tôi nghĩ rằng đây là một chương trình hay, mang nhiều ý nghĩa và cần nhân rộng để các bạn trẻ hiểu được những giá trị của cuộc sống, trách nhiệm của bản thân đối với xã hội.

Người vô gia cư ở Sài Gòn bất ngờ được tặng quà giữa đêm Noel - Ảnh 4.

Những món quà nhỏ không chỉ làm “ấm lòng” những con người đang còn yên giấc không biết Noel là gì …mà còn đánh thức rất nhiều những con người khác….

Từ một chương trình nhỏ, đến nay Noel Ấm Áp đã trải qua được 8 mùa và nhận được sự hưởng ứng không chỉ các bạn sinh viên mà còn có sự tham gia của các giảng viên trường cùng những tấm lòng hảo tâm từ khắp mọi nơi với mục đích giúp đỡ trẻ em mồ côi và ngừoi vô gia cư trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có một mùa Noel ấm áp và ấm no hơn.


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước