Những thầy giáo trẻ “gieo chữ” ở Trường Sa

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/02/2019 06:01 GMT+7

VTV.vn - Dù thời tiết ở đảo rất khắc nghiệt, điều kiện giảng dạy thiếu thốn nhiều so với đất liền nhưng những thầy giáo trẻ vẫn luôn nỗ lực để để đứng lớp.

Một lớp học chỉ có vài em học sinh nhưng có đến 3 độ tuổi khác nhau là lớp học đặc trưng ở đảo Trường Sa. Vượt qua những trở ngại nơi đầu sóng ngọn gió, viết đơn tình nguyện mang con chữ ra đảo, chăm sóc cho các em học sinh ở nơi đây là hành động đầy ý nghĩa của các giáo viên đang làm việc tại quần đảo Trường Sa. 

Giáo viên vừa là người thầy vừa là người mẹ để chăm sóc và giáo dục các em. Thầy giáo sẽ dạy tất cả các môn từ Toán, Tiếng Việt đến các môn Âm nhạc, Mỹ thuật. Số lượng học sinh rất ít chỉ 8 em, đặc biệt nhiều em học mầm non nên giáo viên phải loay hoay vừa dạy chữ vừa dạy các chơi cũng như các kĩ năng sống của học sinh. 

Dù thời tiết ở đảo rất khắc nghiệt mưa bão liên tục, nắng nóng kéo dài, điều kiện giảng dạy thiếu thốn nhiều so với đất liền nhưng thầy giáo trẻ vẫn luôn nỗ lực để đứng lớp. Xa gia đình, xa đất liền, mỗi năm, giáo viên ở đảo chỉ được nghỉ phép 1 tháng luân phiên nhau vào lúc học sinh nghỉ hè hoặc dịp Tết để về thăm gia đình và người thân. Khó khăn là vậy, nhưng vì tình yêu trẻ, các thầy giáo trẻ đã vượt qua trở ngại để gắn bó ngày càng khăng khít với mảnh đất, con người vùng biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.

Nếu các chiến sĩ chắc tay súng để bảo vệ biển trời quê hương thì mỗi thầy cô trên quần đảo Trường Sa cũng là những chiến sĩ chiến đấu với nỗi nhớ nhà, bền bỉ với cái sóng cái gió ngoài đảo xa và cả sự kiên trì dạy dỗ những học trò nhỏ. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước