Trẻ mầm non Hà Nội đi học: Phút trước còn tươi cười, phút sau đã òa khóc

Phạm Hà, Thanh Xuân-Thứ tư, ngày 13/04/2022 13:26 GMT+7

VTV.vn - Nhiều bé phút trước nắm tay bố mẹ còn tươi cười, phút sau đặt chân lên lớp đã òa khóc.

Sau gần 1 năm chờ đợi, các học sinh mầm non của Hà Nội đã được đến trường. Có rất nhiều niềm vui, nhưng cũng không ít giọt nước mắt.

Giờ đón trẻ từ 7h nhưng trước đó, các cô giáo đã sẵn sàng. Rất nhiều bạn vui vẻ khi đến trường. Để các con an tâm, nhiều cô cởi bỏ khẩu trang để học sinh nhận ra cô giáo của mình.

Trẻ mầm non Hà Nội đi học: Phút trước còn tươi cười, phút sau đã òa khóc - Ảnh 1.

Nhưng một số bạn thì không như vậy. Phút trước nắm tay bố mẹ còn tươi cười, phút sau đặt chân lên lớp đã òa khóc. Đây là những bạn đã từng vui vẻ đi học, nhưng sau 1 năm mới trở lại trường, tâm lý thay đổi mạnh. Phụ huynh phải vào cùng dỗ con. Có bố thì chơi vui, bố mẹ định đi là lại khóc. Thế nên, các cô giáo đã rất vất vả dỗ dành nhiều bạn.

Những hoạt động đầu giờ đã giúp nhiều bạn khô đi nước mắt và cười nhiều hơn. Đi học vẫn là một điều tuyệt vời cho trẻ nhỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước