Vợ chồng giáo viên nuôi 30 học trò mồ côi người dân tộc thiểu số

Chuyển động 24H-Thứ bảy, ngày 25/11/2023 05:37 GMT+7

VTV.vn - Gần 30 em nhỏ mồ côi người dân tộc thiểu số hiện sống tại mái ấm đang tuổi ăn, tuổi lớn...

Giữa vùng núi đá cheo leo và gian khó, có những em bé co ro trong thời tiết giá lạnh. Cái mặc, cái ăn còn vô cùng thiếu thốn.

Anh Nguyễn Văn Diện, nhà mái ấm Dương Hiển, xã Minh Tân, Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cho biết: "Bản thân tôi là 1 thầy giáo vùng cao, thấy hoàn cảnh các cháu rất khó khăn. Các cháu mồ côi vật chất đã thiếu rồi, nhưng còn tình cảm cũng vô cùng thiếu thốn".

Tháng 9/ 2018, mái ấm Dương Hiển chính thức được thành lập. 30 em nhỏ tại 11 huyện, thị của tỉnh Hà Giang có mặt ở đây và trở thành 1 gia đình đặc biệt.

Em Biền Tiến Nương (dân tộc Tày) , một thành viên của nhà mái ấm này cho biết: "Bố con mất, mẹ con đi lấy chồng xa, con ở với ông bà. Ông bà già, nhà con lại nghèo…".

Nói đến đây thì Nương khóc. Mỗi lần nhắc đến ông bà, cậu bé người dân tộc Tày lại không ngăn được những giọt nước mắt.

Chị Trần Thị Lan (vợ của anh Nguyễn Văn Diện) cho biết: Phải yêu thương các cháu như mình chính là bố mẹ thì các cháu mới ở.

Khi thì vỗ về, lúc lại cương quyết và kỉ luật, những em nhỏ vùng cao dần quen với cuộc sống mới, được đi học và sống trong tình yêu thương của 1 gia đình.

Gần 30 em nhỏ hiện sống tại mái ấm đang tuổi ăn, tuổi lớn. Dẫu biết còn nhiều khó khăn, nhưng gia đình anh Diện vẫn cố gắng. Vì với anh chị, đó là tâm nguyện quan trọng nhất cuộc đời.

Cùng với những thế hệ kế cận, tiếp nối hành trình ý nghĩa này, thì những công trình mới, những dự định mới cũng đang được anh Diện ấp ủ thêm để cuộc sống của các em nhỏ ngày một đủ đầy hơn trong vòng tay yêu thương của người cha, người mẹ đặc biệt này. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

trẻ mồ côi

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước