Để gìn giữ hương vị Tết truyền thống, cộng đồng người Việt tại Nhật Bản đã có mâm cơm ngày Xuân, lời chúc đầu năm đến những phong tục thân thuộc, hay lễ Thượng tiêu (dựng cây nêu). Đây được coi như một sợi dây kết nối văn hóa, qua đó trao truyền cho thế hệ thứ hai đang lớn lên trên đất nước Mặt trời mọc.
Lễ Thượng tiêu năm nay với anh Hà Đức Thuận (người Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản) thật đặc biệt. Thay vì thực hiện tại quê nhà, anh lại cùng sư thầy và mọi người thực hiện ở mái chùa vùng Hyogo, Nhật Bản. Công việc gồm chọn lựa nhánh tre thật cao, gắn lá cờ nhà Phật trên ngọn tre, mong một năm mới được che chở, an lành, xua đuổi mọi điều không may mắn.
Anh Hà Đức Thuận nói: "Rất vui và vinh hạnh khi được đến thăm chùa, được trải nghiệm dựng cây nêu tại chùa. Tôi như được sống trong không khí của quê nhà vậy. Chúng tôi đến đây cùng cầu mong một năm mới bình an, sức khỏe cho cả nhà".

Tranh thủ những ngày cuối tuần cận kề ngày 30 Tết, nhiều lao động, gia đình Việt tại đây tranh thủ tìm đến chùa để tham gia nghi lễ cầu bình an cho năm mới. Những nghi lễ Tết cổ truyền của dân tộc như dựng cây nêu, gói bánh chưng, trang trí cành đào, hay lì xì chúc nhau năm mới mạnh khỏe được cộng đồng người Việt Nam cùng nhau thực hiện.
Sư thầy Thíc Đức Trí - Trụ trì chùa Hòa Lạc ở Nhật Bản - cho biết: "Đây là truyền thống dân gian, cũng để cho các em hiểu hơn về những hoạt động dịp Tết như lễ chùa đầu năm, nhận lì xì chúc Tết, cùng bố mẹ đi vãn cảnh chùa hoặc cầu nguyện đầu năm… Còn giữ được văn hóa thì hình ảnh của Tổ quốc còn mãi trong trái tim. Đó là điều mà chúng tôi tâm nguyện và cố gắng thực hiện".
Từ người già sẻ chia cùng con cháu đến cha mẹ âm thầm truyền lại những giá trị quê hương trong từng câu chuyện, món ăn và lời chúc đầu năm, lớp trẻ tiếp nối bằng cách cùng nhau thực hiện những nghi lễ Tết cổ truyền. Từ đây, mạch ngầm văn hóa dân tộc cứ thế được gìn giữ một cách tự nhiên, giản dị mà bền bỉ qua năm tháng nơi xứ người.
Bình luận (0)