Bất ngờ hẹn ăn trưa với vợ có cả "tình một đêm", Đăng tìm cách "chuồn"
Mỹ Anh tâm sự với chồng chuyện Ngân quyết định về quê hẳn. Đăng thấy Ngân bao năm lăn lộn ở đây công việc bấp bênh, tình duyên lận đận nên việc về quê có khi cũng tốt.
Sau lần qua đêm với Linh (Lan Phương), Đăng (Doãn Quốc Đam) không những tránh mặt Linh, tránh tin nhắn và điện thoại từ Linh, mà anh còn muốn né dự án tiếp theo với công ty Hoàng Tuấn, nơi Linh làm Giám đốc sản xuất. Mỹ Anh (Phương Oanh) thấy lạ khi dự án lần trước quy mô lớn hơn, độ khó cao hơn mà Đăng rất tự tin, vậy mà lần này, cô lại thấy chồng mình "cứ cấn cấn".

Đăng gọi điện rủ vợ đi ăn trưa, tình cờ đúng lúc Mỹ Anh cũng có hẹn ăn trưa với Linh nên cô rủ chồng tới luôn, nhưng giữ bí mật với chồng về sự có mặt của Linh. Khi đến nơi, Đăng "giật mình" khi nhìn thấy Linh. Anh bắt đầu tỏ ra không thoải mái, nhất là khi Linh cố tình ngầm nhắc tới những câu chuyện giữa hai người mà chỉ Linh và Đăng biết. Đáng chú ý, Linh còn thông báo đang hoàn tất thủ tục để chuyển công tác từ Quảng Ninh lên Hà Nội, và tiếp tục ngầm nhắc nhở Đăng rằng "trên Hà Nội có nhiều thứ hấp dẫn và quan trọng với Linh hơn". Một lúc, Đăng không thể tiếp tục chịu được áp lực khi ngồi giữa "người tình một đêm" và vợ nên đã vội vã bỏ về trước với lý do họp gấp.

Khi Đăng rời đi, Linh vờ hỏi Mỹ Anh rằng có vẻ như anh Đăng đang bị buộc phải hợp tác với công ty Hoàng Tuấn. Mỹ Anh vội vã phủ nhận, cô khẳng định việc hợp tác với một công ty vừa có tâm, vừa có tầm như Hoàng Tuấn là cơ hội may mắn của công ty Mỹ Anh Đăng. Linh hy vọng tương lai hai công ty có thể hợp tác dài hơi hơn, ví dụ như hợp đồng theo năm.

Ngân quyết định bỏ phố về quê
Ngân (Việt Hoa) hẹn gặp hai người bạn thân - chị Mỹ Anh và Lam - để báo tin về quê hẳn. Ngân thừa nhận thời gian vừa rồi có nhiều chuyện xảy ra với mình, nhưng cô nghĩ đó là sự sắp đặt của ông trời. Trước đây cô không tin vào số mệnh, mà cho rằng chỉ cần cố gắng, nỗ lực thì thành công sẽ đến, kể cả trong tình yêu cũng thế. "Hình như thành phố này không có chỗ dành cho tôi nữa. Tôi không muốn mỗi ngày thức dậy phải cố gắng gồng mình lên để rồi tôi không có gì cả" - Ngân nói - "Tôi thấy mệt rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi". Nghe vậy, Mỹ Anh ủng hộ Ngân về quê để nghỉ ngơi, không phải gồng mình, không phải cố gắng làm vừa lòng ai...
Ngay hôm sau, Ngân chia tay Mỹ Anh, Lam và các bác ở khu tập thể để về quê. Cuộc chia tay đầy lưu luyến và nước mắt, mà theo như Mỹ Anh là "đi người nhớ, ở người thương". Cô Xuân (NS Tú Oanh) không kìm được nước mắt khi 6-7 năm Ngân thuê phòng trọ của cô, cô cháu quý nhau như người thân, mà nay lại phải chia tay.





Trên xe về quê, Ngân nhớ lại ngày đầu lên thành phố học đại học tràn đầy ước mơ và hoài bão. Ngân cũng không thể quên những ngày đi rửa bát, bưng phở thuê... và tất nhiên là cả những kỷ niệm đau đớn về Trường. 12 năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Trong khi Lam ủ dột vì bạn thân về quê thì chị Mỹ Anh lại tin rằng Ngân thông minh, nhanh nhẹn sẽ tìm được một công việc tốt hơn, đặc biệt sẽ chờ được một người xứng đáng.
Vừa về tới đầu làng, Ngân đã gặp hai cô cùng làng, vồn vã hỏi han chuyện 30 tuổi rồi mà chưa cưới xin. Trong đó, có cô còn muốn làm mối một anh goá vợ cho Ngân. Sự trở về của Ngân khiến mẹ cô bất ngờ, bà chắc chắn Ngân gặp phải chuyện gì đó thì mới đột nhiên chuyển hết đồ đạc về hẳn quê.

Vợ chồng Toàn - Lam vẫn quan tâm và nhớ nhung nhau
Toàn (Tô Dũng) dù đi thường trú trong Tây Nguyên nhưng vẫn luôn dành sự quan tâm với vợ. Anh đặt mua bếp điện cùng những phụ kiện giúp vợ an toàn hơn khi nấu ăn và nhờ em trai mang đến cho Lam, khiến cô nàng rất xúc động.
Mỹ Anh khuyên Lam rằng hai vợ chồng đã ký vào đơn ly hôn nhưng chưa ra toà. Như vậy, về mặt pháp lý chưa chính thức ly hôn nhưng về mặt tâm lý. Mỹ Anh dọa Lam rằng Toàn tuy hơi cộc cằn nhưng là người rất trách nhiệm, mà mẫu người như thế rất nhiều phụ nữ cần. Cô cũng doạ Toàn trong đó sẽ gặp gỡ rất nhiều người. Vì thế, Lam có thể mất đi Toàn nếu không biết trân trọng.

Nghe lời khuyên của chị Mỹ Anh, Lam lập tức hành động. Cô giả vờ bếp điện bị hỏng để gọi cho Toàn. Sau đó, Lam ngồi ăn mỳ tôm một mình lại thấy nhớ chồng da diết, nhớ những bữa hai vợ chồng cùng nhau ăn mỳ vui vẻ, hạnh phúc.
Quý vị đón xem tập 35 phim Gió ngang khoảng trời xanh phát sóng lúc 20h thứ Ba (28/10) trên kênh VTV3!
Bình luận (0)