Đăng xin thêm cơ hội nhưng Mỹ Anh lại xin Đăng "buông"
Mở đầu tập 47 phim Gió ngang khoảng trời xanh, thấy ông ngoại định nấu cháo mang sang cho con gái, bé Minh xin ông đừng sang, vì nếu ông sang thì bố lại phải về. Cũng giống bé Minh, ông cũng muốn vợ chồng Mỹ Anh hàn gắn.
Không mua được bún thang, Đăng (Doãn Quốc Đam) quyết định tự tay nấu món này dù rất cầu kỳ, vì Mỹ Anh (Phương Oanh) ốm nhưng cô vốn không thích ăn cháo. Nhìn chồng cũ vào bếp như vậy, Mỹ Anh không khỏi xúc động. Vì trước đây, cô luôn đảm đang, quán xuyến hết việc nhà nên chồng không phải động tay, động chân.
Hôm sau, Mỹ Anh tỉnh dậy đã thấy Đăng chuẩn bị sẵn phở kèm giấy dặn dò. Cô vừa ăn phở vừa tủm tỉm cười vì sự chu đáo của chồng. Tuy nhiên, khi Đăng vừa về thì Mỹ Anh không may làm rơi bát phở, mảnh vỡ khiến chân chảy máu. Đăng vội vã lấy thuốc định thoa cho vợ cũ, nhưng vừa nhìn thấy tuýp thuốc màu đỏ, hình ảnh về Linh kèm tuýp thuốc ấy lại hiện lên trong đầu Linh, khiến cô giận dữ hất Đăng ra.
Đăng xin Mỹ Anh cho anh một cơ hội, giá có thể quay ngược lại thời gian thì anh sẽ không làm thế. "Anh chưa bao giờ ngừng yêu em cả" - Đăng thổ lộ và xin vợ cho cơ hội.



Hiểu rằng Mỹ Anh không thể tha thứ cho mình, Đăng đau khổ chấp nhận. Anh xin "cho anh ôm em một lần cuối được không" nhưng Mỹ Anh không đồng ý. Anh muốn vợ cũ hãy giữ sức khỏe và phải thật hạnh phúc. Đăng tạm biệt Mỹ Anh rồi ra về, để lại vết thương và nỗi đau lớn trong lòng mỗi người.
Dũng hôn Ngân, chính thức hẹn hò
Dũng (Đức Hiếu) ngồi chờ Ngân (Việt Hoa) tới khi tan làm để nói chuyện tình cảm của hai đứa. Dũng biết mình khá đường đột nhưng khẳng định "anh nghiêm túc thích em". Sau đó, Dũng nhận xét về Ngân nói cô là người luôn tỏ ra mạnh mẽ, gan lì nhưng thực ra bên trong có nhiều tổn thương và vết xước.
Sau khi tỏ tình, Dũng thúc giục Ngân nhanh nhận lời yêu, nhưng cô cho rằng chuyện này không được vì "quá nhanh". Dũng lại nghĩ ngược lại: anh 33 tuổi, Ngân 30 tuổi - cả hai đều "quá lứa lỡ thì, không nên õng ẹo tốn thời gian của nhau". Dũng tự tin rằng nhân duyên của hai đứa là do gia tiên tiền tổ hai bên gia đình định đoạt cho hai mẹ mai mối. Trong khi Dũng thấy mình nói chuyện xúc động, lãng mạn như thế thì Ngân lại cười như xem phim hài.
Dũng xin Ngân đừng vào miền Nam học, ở lại đây "chữa hâm cho anh". Ngay sau đó, anh chủ động trao nụ hôn ngọt ngào cho Ngân và được cô đón nhân. Tỏ tình thành công, Dũng hạnh phúc tới mức hét to lên trên đường lái xe về.



Chiều ý Ngân, Dũng quyết định thử pha trà sữa để mở rộng menu quán. Ngân có tình cảm với Dũng nhưng vì từng bị lừa tình trước đây nên lần này, trước sự chân thành của Dũng, cô vẫn sợ. Dũng trấn an cô rằng không có gì phải sợ, nếu thành công thì kính thưa quan viên hai họ, nếu thất bại thì kính thưa toà, tài sản chia đôi.
Mẹ Lam thở phào khi thấy hai con trưởng thành và hạnh phúc
Toàn (Tô Dũng) đi làm về, Lam (Quỳnh Kool) đã pha sẵn nước cam cho chồng. Sau đó, cô đề nghị hai vợ chồng thật bình tĩnh rồi cùng nhau chia sẻ thẳng thắn những điều thích - không thích ở đối phương để cùng nhau thay đổi.
Mẹ Lam bất ngờ từ quê lên khiến con gái bất ngờ. Tuy nhiên, bà bất ngờ hơn khi thấy Toàn xuất hiện ở nhà. Sau đó, bà ngồi nói chuyện nghiêm túc với hai vợ chồng. Mẹ vợ cho rằng Toàn có lỗi là chiều vợ quá - việc gì cũng làm thay vợ, khiến cho vợ trở nên vô tâm. Bà cũng thú nhận bản thân bà cũng nuông chiều Lam quá mức. Lúc này, Lam mới thú nhận cả mẹ và chồng đều không có lỗi, mà do cô. Lam nhắc lại chuyện sảy thai trước đây và phân tích nguyên nhân dẫn tới suýt đổ vỡ. Mẹ Lam yên lòng và cười hạnh phúc khi thấy hai con hiểu ra mọi chuyện, quyết tâm thay đổi để cùng vun vén và trân trọng hôn nhân đang có.

Quý vị đón xem tập 48 - tập cuối phim Gió ngang khoảng trời xanh phát sóng lúc 20h thứ Ba (25/11) trên kênh VTV3!
Bình luận (0)