Giọt nước mắt sau nửa thế kỷ chờ đợi của thân nhân liệt sĩ Hoàng Văn Địch

VTV.vn - Con gái liệt sĩ Hoàng Văn Địch xúc động nghẹn ngào nhận thông tin về cha mình, mở ra hy vọng tìm kiếm hài cốt đưa cha trở về với gia đình.

Trong chương trình cầu truyền hình trực tiếp Sao sáng dẫn đường tối 26/7, giây phút bà Nhớ - con gái liệt sĩ Hoàng Văn Địch - cùng người thân bước lên sân khấu nhận lại bộ hồ sơ phục dựng của cha mình đã khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào xúc động. Hơn nửa cuộc đời khắc khoải đi tìm cha, nỗi nhớ ấy chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng của thân nhân liệt sĩ Hoàng Văn Địch.

Giọt nước mắt sau nửa thế kỷ chờ đợi của thân nhân liệt sĩ Hoàng Văn Địch - Ảnh 1.

Bà Nhớ - con gái liệt sĩ Hoàng Văn Địch

Ở độ tuổi 50-60, bà Nhớ cùng các anh chị em trong gia đình đã dành hơn nửa cuộc đời mình để tìm kiếm hài cốt cha. Chia sẻ về nguồn gốc cái tên đặc biệt của mình, bà Nhớ xúc động kể lại: "Ngày trước, bà nội sinh được 4 người con trai. Sau này, các con trai của bà (như bố của tôi) khi lập gia đình cũng đều sinh con trai trước. Tôi là người con gái đầu tiên của gia đình, nên khi tôi chào đời, bố tôi vô cùng vui mừng, thương quý và quyết định đặt tên con là Nhớ".

Thế nhưng, khi bố lên đường ra trận, bà Nhớ khi ấy mới 2 tuổi. Cái tên "Nhớ" mà bố đặt cho con như trở thành một định mệnh. Suốt nửa thế kỷ qua, nỗi nhớ, nỗi khắc khoải ấy chưa bao giờ nguôi, khi gia đình vẫn mòn mỏi đi tìm người cha, người chồng chưa một lần trở về.

Thực hiện tâm nguyện của mẹ trước khi qua đời - "Nếu sau này các con tìm được hài cốt của bố thì đưa về với gia đình", bà Nhớ cùng các anh chị em đã lặn lội khắp dải đất miền Trung, từ Quảng Trị, Huế cho đến Đà Nẵng để tìm kiếm hài cốt của bố. Không chỉ trực tiếp đi đến từng vùng đất, bà Nhớ còn chủ động thu thập thông tin, tham gia vào các hội nhóm trên mạng xã hội có cùng mục đích tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Bất kỳ manh mối nào xuất hiện cũng đều trở thành điểm đến trên hành trình gian nan ấy.

Giọt nước mắt sau nửa thế kỷ chờ đợi của thân nhân liệt sĩ Hoàng Văn Địch - Ảnh 2.

Giọt nước mắt sau nửa thế kỷ chờ đợi của thân nhân liệt sĩ Hoàng Văn Địch - Ảnh 3.

Bằng tấm lòng và sự kiên trì, bà Nhớ đã hỗ trợ và giúp đỡ được 4 gia đình liệt sĩ khác tìm lại được người thân. Thế nhưng, hành trình tìm hài cốt liệt sĩ Hoàng Văn Địch của gia đình bà Nhớ suốt bao năm qua vẫn chưa có kết quả.

Một cánh cửa hy vọng đã mở ra ngay tại chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường. Thông qua Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban tổ chức đã tiếp cận được một bộ hồ sơ đặc biệt. Hồ sơ này nằm trong hàng triệu trang tài liệu của Đại học Công nghệ Texas - Hoa Kỳ, chụp lại những lá thư, sổ nhật ký, giấy tờ của các chiến sĩ được thu giữ trên chiến trường.

Hồ sơ bao gồm: Một chứng minh quân nhân ghi nguyên quán xã Năng Khả, Na Hang, Tuyên Quang; Một giấy quyết định cử ra Bắc học; Một giấy nhập ngũ; Một quyển lịch bỏ túi ghi nhật ký hành quân. Các tài liệu được phía Hoa Kỳ ghi nhận thu giữ trực tiếp trên thi thể quân nhân tử trận, trên đó còn có vết loang được cho là máu của liệt sĩ trước khi hy sinh. Bộ hồ sơ mang tên liệt sĩ Hoàng Văn Địch.

Giọt nước mắt sau nửa thế kỷ chờ đợi của thân nhân liệt sĩ Hoàng Văn Địch - Ảnh 4.

Bà Nhớ - con gái Liệt sĩ Hoàng Văn Địch - cùng người thân xúc động nhận lại bộ hồ sơ phục dựng về cha của mình. Bộ hồ sơ còn mang đến một thông tin quan trọng ghi nhận địa điểm hy sinh của liệt sĩ Hoàng Văn Địch tại khu vực Nhuận Đức, Củ Chi (TP Hồ Chí Minh). Theo thông tin từ chương trình, có một cựu chiến binh là nhân chứng tại nơi liệt sĩ Hoàng Văn Địch hy sinh. Đây là chỉ dấu quan trọng mở ra hy vọng trong hành trình đón cha trở về sau nửa thế kỷ của gia đình bà Nhớ.

Giọt nước mắt sau nửa thế kỷ chờ đợi của thân nhân liệt sĩ Hoàng Văn Địch - Ảnh 5.

Trong bối cảnh cả nước đang quyết liệt triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, câu chuyện của gia đình bà Nhớ là minh chứng xúc động cho giá trị của sự kết nối thông tin. Dù là một thông tin nhỏ nhất cũng đều vô cùng đáng quý trong hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ để đưa các anh sớm trở về với quê hương, gia đình.

Giọt nước mắt sau nửa thế kỷ chờ đợi của thân nhân liệt sĩ Hoàng Văn Địch - Ảnh 6.Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường”: Hành trình của tri ân và lòng tự hào

VTV.vn - Cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, tiếp nối lý tưởng của các thế hệ đi trước và viết tiếp hành trình tri ân của hôm nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.