Giữ nếp cho con

VTV.vn - Đã ngoài 80 tuổi, ông bà Mười Thỏ (xã Tân Long, thành phố Cần Thơ) vẫn nhắc con cháu cách sống, cách làm người qua những câu hát quen thuộc...

Từ một tiếng “dạ”, một lời “thưa” đến lòng biết ơn người đi trước, tình yêu với thiên nhiên… - những điều giản dị ấy được ông bà Mười Thỏ dạy bằng chính cách sống của mình. Khi cha mẹ tuổi cao, con cháu lại tiếp nối, gìn giữ nếp nhà.

Ngày trước, con cháu của ông bà Mười Thỏ lớn lên từ những câu hát gần gũi - vừa vui nhưng cũng vừa thấm thía.

Một tiếng “dạ”, một lời “thưa” với ông bà Mười Thỏ là cách giữ cái tình giữa người với người. Còn sống ở đời, phải biết làm điều tốt, biết nhớ người đi trước. Tất cả đã được vợ chồng ông Mười Thỏ ghi hết lên tường nhà như một lời nhắc nhớ.

Ông Huỳnh Mười Thỏ (xã Tân Long, TP. Cần Thơ) chia sẻ: “Tôi noi theo ông nội, bà nội, bà ngoại, ông ngoại... Bây giờ tôi muốn cho con cháu mình làm chuyện tốt. Bác Hồ nói ăn một bát cơm nhớ người cày ruộng, ăn một con ốc nhớ người đi mò. Tôi viết ra cho con cháu mình học tập theo gương Bác”.

Giữ nếp cho con  - Ảnh 1.

Sống chan chứa yêu thương và có nghĩa có tình, không chỉ bằng lời nói, ông bà Mười Thỏ còn làm gương cho các con, các cháu.

Tại xứ Ngã 5 xưa, nay là xã Tân Long, ai cũng biết vợ chồng ông Mười Thỏ dành hẳn 10 công đất ruộng chỉ để cho chim cò về trú ngụ suốt 50 năm qua. Khi tuổi đã cao, công việc chăm sóc vườn chim được con trai ông Mười Thỏ tiếp nối.

Một cách dạy con tưởng chừng đơn sơ nhưng theo năm tháng lại thành nếp nhà. Đáng quý nào hơn là để con cháu biết sống tử tế với người, biết ơn cuộc đời và biết chừa lại một khoảng bình yên cho thiên nhiên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.