Tính đến hết quý III năm nay, Hà Nội đã hoàn thành cơ bản hơn 70 công viên, vườn hoa, đạt 144% chỉ tiêu. Hiện còn một số công viên vướng mắc, chậm cải tạo, nhất là trong giai đoạn chuyển giao.
Phía sau cánh cửa của Dự án công viên văn hóa - vui chơi, giải trí, thể thao Hà Đông là những bãi đất trống với cỏ mọc um tùm, là nơi chăn nuôi gia súc và những vườn rau được người dân khai hoang.
Bà Trần Thị Kim Ngân (phường Kiến Hưng, TP Hà Nội) chia sẻ: "Còn đất để không thì các bà tăng gia một tí, lúc nào nhà nước lấy thì các bà lại trả".
Công viên vốn là không gian chung, nay mỗi người xí một phần. Đa số các dự án công viên đều có diện tích lớn, nằm ở vị trí đắc địa, được kỳ vọng là "lá phổi xanh" giữa lòng đô thị. Tuy nhiên, do vướng mắc nhiều năm khiến cơ sở hạ tầng xuống cấp, hoang hóa.

Phía sau cánh cửa của Dự án công viên văn hóa - vui chơi, giải trí, thể thao Hà Đông là những bãi đất trống, là nơi chăn nuôi gia súc và những vườn rau được người dân khai hoang.
Nhìn từ xa, nhiều người không biết phía trong hàng rào tôn là gì vì biển tên của công viên đã bị che lấp. Hàng chục năm nay, cư dân quanh dự án công viên hồ điều hòa tại khu đô thị Tây Nam Hà Nội đều tiếc nuối về công trình này.
Bà Phạm Thị Lan (phường Yên Hòa, TP Hà Nội) cho biết: "Chúng tôi cũng mong muốn mở hàng rào này ra để chúng tôi vào chơi, tập thể dục cho vui vẻ".
"Hà Nội chưa đáp ứng được 10% nhu cầu cây xanh. Chúng ta cần hàng chục m2 cây xanh một người, trong khi đó chúng ta chưa được 1m2. Như vậy, chúng ta còn thiếu rất là nhiều", ông Trần Huy Ánh (Hội Kiến trúc sư Việt Nam) nhận định.
Theo phân cấp và quy định của UBND TP Hà Nội mới đây, các công viên, vườn hoa trên địa bàn sẽ giao cho chính quyền địa phương quản lý. Hiện các dự án chậm tiến độ đã và đang được phê duyệt, người dân mong chờ các dự án thành hình để "giải cơn khát" không gian xanh.
Những công viên bị bỏ quên suốt nhiều năm không chỉ khiến bộ mặt Thủ đô xuống cấp, mà còn làm chậm lại khát vọng về một Hà Nội xanh hơn, đáng sống hơn.
Bình luận (0)