Gửi con vào trường mới, cha mẹ vùng biên trọn niềm vui

VTV.vn - Sáng 5/9, hơn 100 trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền khánh thành, khai giảng, mở ra niềm vui và sự yên tâm mới cho hàng vạn phụ huynh.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên khánh thành, khai giảng năm học 2026 - 2027. Ảnh: TT

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên khánh thành, khai giảng năm học 2026 - 2027. Ảnh: TT

Những đứa con không còn phải vượt đường xa đến lớp

Sáng 5/9, cùng với các trường học trên cả nước, tiếng trống khai trường vang lên rộn rã tại 108 Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Trong niềm vui của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, những ngôi trường mới khang trang, hiện đại được đưa vào sử dụng đã trở thành món quà đặc biệt đối với thầy và trò vùng biên.

Gửi con vào trường mới, cha mẹ vùng biên trọn niềm vui - Ảnh 1.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Ảnh: TT

Nhưng có lẽ, niềm vui ấy không chỉ hiện hữu trên gương mặt những học sinh trong bộ đồng phục mới, không chỉ là niềm phấn khởi của những người thầy, người cô được giảng dạy trong những phòng học khang trang. Phía sau sân trường đông vui ấy còn có niềm hạnh phúc, sự xúc động và cả cảm giác nhẹ nhõm của những người cha, người mẹ.

Bởi với nhiều gia đình sinh sống ở vùng biên giới, chuyện đưa con đến trường chưa bao giờ chỉ đơn giản là chuẩn bị sách vở mỗi đầu năm học.

Đó còn là nỗi lo về những con đường quanh co, cách trở. Là những buổi sáng cha mẹ dậy từ rất sớm đưa con đi học, những buổi chiều thấp thỏm chờ con trở về. Là nỗi bất an mỗi khi mùa mưa đến, đường sá trơn trượt, suối dâng, sạt lở. Là những tháng ngày nhiều đứa trẻ phải đi bộ hàng cây số, vượt dốc, băng qua những đoạn đường nguy hiểm để tìm đến con chữ.

Không ít phụ huynh từng phải đối mặt với một lựa chọn đầy trăn trở: tiếp tục cho con theo học ở nơi xa, đồng nghĩa với việc phải lo thêm chi phí, chuyện đi lại, nơi ăn ở; hay để con ở nhà, học hành dang dở.

Gửi con vào trường mới, cha mẹ vùng biên trọn niềm vui - Ảnh 2.

Phụ huynh và học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên trong ngày khai trường. Ảnh: TT

Ở những địa bàn đặc biệt khó khăn, khoảng cách từ nhà đến trường đôi khi không chỉ được đo bằng số ki-lô-mét. Đó còn là khoảng cách của núi cao, suối sâu, của những mùa mưa lũ và điều kiện kinh tế còn nhiều thiếu thốn.

Bởi vậy, khi những trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở được xây dựng, hoàn thiện và chính thức đưa vào hoạt động, điều khiến nhiều phụ huynh vui nhất không chỉ là nhìn thấy một ngôi trường mới.

Họ nhìn thấy ở đó một con đường đến tương lai gần hơn đối với con em mình.

Từ nay, những đứa trẻ ở xa trường có thể được học tập, ăn ở, sinh hoạt ngay tại trường trong điều kiện tốt hơn. Những hành trình dài đầy vất vả mỗi ngày đến lớp sẽ được rút ngắn. Những buổi sáng cha mẹ thấp thỏm nhìn con khuất dần sau những con dốc cũng dần lùi vào quá khứ.

Một mái trường mới, vì thế, không chỉ là những dãy phòng học được xây dựng bằng bê tông, gạch đá. Đó còn là sự sẻ chia với những gian nan mà người dân vùng biên đã trải qua suốt nhiều năm.

Có một niềm vui mang tên “yên tâm cho con ở trường”

Trong ngày khai giảng, đứng bên ngoài sân trường nhìn con bước vào những lớp học mới, nhiều phụ huynh không giấu được niềm xúc động.

Gửi con vào trường mới, cha mẹ vùng biên trọn niềm vui - Ảnh 3.

Nhà văn hóa của Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Pa Tần, tỉnh Lai Châu. Ảnh: TT

Năm học mới này, chị Giàng Thị Ly, ở bản Trung Trải (xã Pa Tần) tỉnh Lai Châu có 2 con đều học ở Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Pa Tần. Trong ngày khai giảng chị Ly xúc động nói: "Cách đây 2 tuần, tôi đưa các con đến trường nhập học. Thấy trường to, đẹp thế này, tôi vui và xúc động lắm. Trước đây, các con đi học khá vất vả. Giờ trường, lớp khang trang, sạch đẹp, có chỗ ăn ở đàng hoàng, những người làm bố mẹ như chúng tôi, ở nhà làm nương rẫy cũng cảm thấy yên tâm hơn".

Gửi con vào trường mới, cha mẹ vùng biên trọn niềm vui - Ảnh 4.

Chị Võ Thị Hiền xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An chuẩn bị sách vở cho con vào năm học mới. Ảnh: Doàn Hòa

Chị Võ Thị Hiền - 39 tuổi, xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, năm học này, con gái thứ hai vào học lớp 4 tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Anh Sơn. Điều khiến chị Hiền càng đặt nhiều kỳ vọng vào môi trường nội trú là con gái đầu của chị trước đây cũng từng học trường nội trú ở tỉnh. Sau những năm tháng được học tập trong môi trường ấy, con gái đầu của chị nay đã đậu đại học. 

Gửi con vào trường mới, cha mẹ vùng biên trọn niềm vui - Ảnh 5.

Chị Nguyễn Thị Lê Na xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh vui mừng có 4 con đều được học ở Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Hương Khê. Ảnh: Trần Tuấn

Tại tỉnh Hà Tĩnh, năm học 2026 – 2027 này, gia đình chị Nguyễn Thị Lê Na (36 tuổi, trú tại thôn Long Phú, xã Hương Khê) có 4 con cùng được học ở Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Hương Khê. Chị Na chia sẻ, “ngôi trường rất khang trang, hiện đại. Là phụ huynh, tôi rất vui mừng khi cả 4 người con đều được học ở trường này. Cơ sở vật chất, điều kiện học tập tốt như thế này mà các con không học được cho thật giỏi thì thật là có lỗi. Xin cảm ơn Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đã quan tâm, đầu tư xây dựng ngôi trường hiện đại như thế này”.

Cùng đưa con đến Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Hương Khê dự lễ khai giảng, chị Lê Thị Huyền (47 tuổi, trú thôn Phú Lộc, xã Hương Khê) chia sẻ rằng, chị rất vui mừng khi Nhà nước đầu tư xây dựng ngôi trường khang trang, hiện đại để con chị và nhiều trẻ ở địa phương có điều kiện học tập tốt nhất.

Đó là nhìn thấy con có lớp học sạch đẹp. Có bàn ghế đầy đủ. Có nơi ở, nơi ăn, khu sinh hoạt và những điều kiện thiết yếu để học tập. Là biết rằng con mình không còn phải ngày ngày đi một quãng đường quá xa, đối mặt với những nguy hiểm có thể xảy ra trên đường đến trường.

Với cha mẹ, không có gì đáng quý hơn sự an toàn của con cái.

Trước đây, mỗi mùa mưa đến, chuyện đưa con đi học đối với nhiều gia đình là một nỗi lo thường trực. Những con đường đất lầy lội, những đoạn dốc trơn trượt, những dòng suối bất ngờ nước lớn có thể khiến hành trình đến trường trở nên đầy nguy hiểm.

Có những ngày thời tiết xấu, phụ huynh phải nghỉ việc để đưa con đến lớp hoặc đón con trở về. Có gia đình ở xa, cha mẹ chỉ biết thấp thỏm chờ đợi. Bởi chỉ một trận mưa lớn cũng có thể khiến con đường quen thuộc trở nên khó đi.

Giờ đây, khi con được ăn ở, học tập tại trường, nhiều bậc phụ huynh cảm thấy gánh nặng ấy đã được san sẻ.

Sự yên tâm không có nghĩa là cha mẹ bớt yêu thương hay bớt quan tâm đến con. Trái lại, đó là niềm yên tâm bởi họ biết con mình đang được chăm sóc trong một môi trường học tập tốt hơn, có thầy cô bên cạnh, có bạn bè cùng học, cùng sinh hoạt.

Và hơn tất cả, đó là niềm vui khi cha mẹ có thể tin rằng, con mình đang có một điểm tựa tốt hơn để trưởng thành.

Giữ học sinh ở lại trường, giữ những ước mơ không dang dở

Ở vùng cao, vùng biên, một trong những nỗi lo lớn của gia đình và nhà trường là học sinh bỏ học giữa chừng.

Có em nghỉ học vì nhà quá xa. Có em không thể duy trì việc đến trường đều đặn khi thời tiết khắc nghiệt. Có em vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà sớm rời xa lớp học để phụ giúp cha mẹ.

Gửi con vào trường mới, cha mẹ vùng biên trọn niềm vui - Ảnh 6.

Học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Pa Tần, tỉnh Lai Châu trong ngày khai giảng. Ảnh: TT

Mỗi học sinh bỏ học là một ước mơ có nguy cơ dang dở. Và phía sau quyết định ấy, nhiều khi cũng là nỗi day dứt của những người làm cha, làm mẹ. Không phải phụ huynh nào cũng muốn con nghỉ học. Nhưng cuộc sống khó khăn, đường sá cách trở, điều kiện chăm sóc và đưa đón hạn chế đôi khi khiến họ không có nhiều lựa chọn.

Bởi vậy, việc xây dựng và đưa vào hoạt động hệ thống Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở ở các xã biên giới đất liền mang ý nghĩa lớn hơn việc tạo ra những cơ sở giáo dục mới.

Đó là tạo điều kiện để học sinh được học tập liên tục, ổn định.

Khi khoảng cách địa lý được thu hẹp bằng mô hình nội trú, khi các em có nơi ăn, chốn ở và học tập ngay tại trường, nguy cơ phải nghỉ học vì đường xa, vì đi lại khó khăn cũng được giảm bớt.

Các em có thể ở lại trường. Những giấc mơ cũng có thêm cơ hội được ở lại với các em. Đối với các bậc phụ huynh, đây chính là điều khiến họ kỳ vọng nhất.

Họ không mong gì quá lớn lao. Điều nhiều người mong muốn trước hết là con mình được đi học đầy đủ, học hết chương trình, có kiến thức để sau này tự tin bước vào cuộc sống.

Từ những ngôi trường mới hôm nay, những ước mơ của trẻ em vùng biên có thể bắt đầu bằng những điều rất bình dị: được học trong một lớp học đẹp, được đọc thêm một cuốn sách, được vui chơi cùng bạn bè, được thầy cô quan tâm, được ăn no, ngủ đủ và mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Những điều tưởng như bình thường ấy, với nhiều gia đình ở vùng sâu, vùng xa, lại là những điều họ đã chờ đợi từ lâu.

108 ngôi trường đồng loạt tổ chức khánh thành và khai giảng năm học mới 2026 - 2027 trong sáng 5/9 không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một năm học.

Đó còn là sự khởi đầu của những thay đổi.

Thay đổi trong điều kiện học tập của học sinh.

Thay đổi trong cách cha mẹ đồng hành cùng con trên hành trình đến trường.

Và thay đổi trong niềm tin của những gia đình nơi biên cương về một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ trẻ.

Gửi con vào trường mới, cha mẹ vùng biên trọn niềm vui - Ảnh 7.

Đánh trống khai trường tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Pa Tần, tỉnh Lai Châu. Ảnh: TT

Khi tiếng trống trường vang lên, những học sinh vùng biên bước vào năm học mới trong những ngôi trường khang trang, đầy đủ hơn. Còn phía ngoài cổng trường, những người cha, người mẹ có thể trở về nhà với một tâm trạng khác.

Bớt một nỗi lo về đường xa.

Bớt một nỗi lo về sự an toàn của con.

Bớt một nỗi lo con có thể phải nghỉ học giữa chừng.

Để từ đó, có thêm niềm tin. Niềm tin rằng con em mình sẽ được học hành đến nơi đến chốn. Niềm tin rằng những đứa trẻ sinh ra ở vùng biên giới, dù xuất phát điểm còn nhiều khó khăn, vẫn có quyền được học tập trong những điều kiện tốt hơn và nuôi dưỡng những ước mơ lớn.

Và có lẽ, niềm vui lớn nhất của những ngôi trường mới hôm nay không chỉ nằm ở lễ cắt băng khánh thành hay những dãy nhà khang trang vừa hoàn thiện. Niềm vui ấy hiện hữu trong ánh mắt của những đứa trẻ háo hức bước vào lớp học. Trong nụ cười của những người thầy, người cô.

Và trong sự yên tâm của những bậc làm cha, làm mẹ - những người từ nay có thể gửi gắm con mình vào một mái trường gần hơn với ước mơ, an toàn hơn trên hành trình đến tương lai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.