Hà Nội: Lũ lụt đảo lộn cuộc sống hàng chục nghìn người dân

Quốc Hưng

11/10/2025 17:36 GMT+7

VTV.vn - Đã 4 ngày nay, cuộc sống của hàng chục nghìn người dân 2 xã Đa Phúc và Trung Giã, Hà Nội bị đảo lộn hoàn toàn do nước lũ sông Cầu, sông Cà Lồ dâng cao chưa từng có.

Hàng nghìn hộ dân bị cô lập do lũ sông Cà Lồ và sông Cầu dân cao. Ảnh: Quốc Hưng

Hàng nghìn hộ dân bị cô lập do lũ sông Cà Lồ và sông Cầu dân cao. Ảnh: Quốc Hưng

Lũ lụt lịch sử bao trùm, nhiều khu dân cư ngập sâu và bị cô lập

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, mưa lớn kéo dài, từ đêm 8/10 nước lũ trên vùng thượng nguồn sông Cầu, sông Cà Lồ đã dồn về, gây nên trận lũ lịch sử tại xã Đa Phúc và Trung Giã, thành phố Hà Nội. Nhiều khu vực của xã Đa Phúc ngập sâu trên diện rộng, hơn 200 hộ dân, với hơn 800 khẩu sinh sống ở ngoài đê bị cô lập hoàn toàn, phải sơ tán, di dời khẩn cấp vì ngập lụt nghiêm trọng. Xã Trung Giã có 18 thôn cũng chịu chung cảnh ngập sâu, nhiều nơi nước lên tới 3 mét, gây ngập úng hơn 2.300 hộ dân.

Hà Nội: Lũ lụt đảo lộn cuộc sống người dân Đa Phúc, Trung Giã - Ảnh 1.

Lũ từ thượng nguồn dồn về sông Cầu gây ngập sâu tại các thôn ngoài đê. Ảnh: Quốc Hưng

Trao đổi với phóng viên Thời báo VTV, bà Đỗ Thu Nga, Chủ tịch UBND xã Đa Phúc cho biết, mực nước sông Cầu và sông Cà Lồ đo được lúc 07 giờ 00 phút ngày 11/10/2025 tại sông Cầu là 9,30 m (báo động III là + 8,00 m) và tại sông Cà Lồ là 9,14 m (báo động III là + 8,00m). Qua theo dõi, thấy mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ đang xuống (giảm 0,86 m so với đỉnh lũ vào hồi 23 giờ 00 phút, ngày 09/10/2025). Tuy nhiên, nhiều vùng trũng, khu dân cư và tuyến đường giao thông vẫn chìm trong biển nước. Việc đi lại của người dân bị đình trệ hoàn toàn, nhiều gia đình phải sống trong cảnh cô lập, thiếu thốn nhu yếu phẩm và phải di dời khẩn cấp.

Hà Nội: Lũ lụt đảo lộn cuộc sống người dân Đa Phúc, Trung Giã - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.

Hiện nay, 1.500 hộ dân với khoảng 6.500 người của xã Đa Phúc đã được di chuyển đến các điểm an toàn như nhà văn hóa, trường học, trạm y tế.

Ông Nguyễn Đình Chỉnh, Trưởng thôn Lương Phúc, xã Đa Phúc cho biết, chỉ riêng thôn Lương Phúc hiện nay có khoảng 200 hộ dân với 800 nhân khẩu khu vực ngoài đê bị cô lập do ảnh hưởng từ dòng lũ.

Tại xã Trung Giã, lực lượng cứu hộ cũng đã hỗ trợ di chuyển hơn 9000 người dân, chủ yếu tại thôn Đo nguy cơ rủi ro cao đến nơi an toàn.

Cuộc sống sinh hoạt đảo lộn, thiếu điện và nước sạch trầm trọng

Theo ghi nhận của phóng viên Thời báo VTV, không chỉ bị cô lập, người dân xã Đa Phúc và Trung Giã đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày.

Hà Nội: Lũ lụt đảo lộn cuộc sống người dân Đa Phúc, Trung Giã - Ảnh 3.

Người dân vận chuyển lợn đến nơi cao ráo, an toàn.

Hà Nội: Lũ lụt đảo lộn cuộc sống người dân Đa Phúc, Trung Giã - Ảnh 4.

Ông Ngô Văn Tiến phải gửi nhờ 2 con lợn ở nhà người cháu do nhà bị nước ngập sâu.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Dương cho biết, hơn 70 năm sinh sống tại thôn Cốc Lương, đây là lần đầu tiên chứng kiến nước lũ lên cao như vậy, những người hơn 80 tuổi cũng bảo chưa bao giờ nước lũ lên đến mặt đê.

Ông Nguyễn Văn Bình (hơn 60 tuổi), nhà nằm sát đê Hữu Cầu chia sẻ, từ bé đến giờ chưa bao giờ thấy nước sông cầu lớn như vậy, năm ngoái sau bão Yagi nước lên cao cũng cách hơn 1m nữa mới đến mặt đê."Điện mất, nước sạch khan hiếm, cuộc sống người dân bị đảo lộn hoàn toàn mấy ngày nay".

Việc mất điện kéo dài khiến các hoạt động sinh hoạt như nấu ăn, chiếu sáng không chỉ của gia đình ông Dương, mà hàng nghìn gia đình khác cũng bị gián đoạn nghiêm trọng. Hệ thống cấp nước sạch cũng bị ảnh hưởng, dẫn đến tình trạng khan hiếm nước uống và sinh hoạt. Người dân nhiều nơi phải đi xin nước từng xô hoặc dùng nước mưa trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh.

Hà Nội: Lũ lụt đảo lộn cuộc sống người dân Đa Phúc, Trung Giã - Ảnh 5.

Một số hộ dân dùng máy phát điện sử dụng trong bối cảnh mất điện nhiều ngày.

Ông Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy xã Đa Phúc cho biết, hai ngày qua nhiều đoàn từ thiện, tổ chức xã hội cũng đã chuyển nhu yếu phẩm đến tận tay người dân bị ảnh hưởng nhằm giảm bớt khó khăn trước mắt.

Hà Nội: Lũ lụt đảo lộn cuộc sống người dân Đa Phúc, Trung Giã - Ảnh 6.

Các đoàn từ thiện mang đồ ăn, nước uống cứu trợ người dân bị lũ cô lập.

Hà Nội: Lũ lụt đảo lộn cuộc sống người dân Đa Phúc, Trung Giã - Ảnh 7.

Do bị mất điện hoàn toàn, phần lớn các gia đình thôn Ngô Đạo không thể nấu ăn phải nhờ các đoàn thiện nguyện tiếp tế.

Hà Nội: Lũ lụt đảo lộn cuộc sống người dân Đa Phúc, Trung Giã - Ảnh 8.

Người dân lội nước đi lấy đồ ăn do đoàn thiện nguyện phát ở đê hữu Cầu.

Chị Nguyễn Thị Mơ, xã Trung Giã cho biết, "Nhà bị ngập sâu 3m, ngập hết tầng 1, cả 4 khẩu trong gia đình phải di dời đến nhà người thân ở tạm để tránh lũ. Chỉ mong nước rút nhanh để về dọn dẹp, ổn định cuộc sống".

Thách thức còn rất lớn khi nước lũ trên sông Cà Lồ và sông Cầu chưa có dấu hiệu giảm nhanh, bà Đỗ Thu Nga, Chủ tịch UBND xã Đa Phúc cho biết, trong sáng ngày 11/10 nước lũ ở một số khu vực còn dâng cao hơn so với ngày hôm qua (10/10). Nhiều khu vực vẫn ngập sâu khiến việc cứu trợ và sinh hoạt của người dân tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hà Nội: Lũ lụt đảo lộn cuộc sống người dân Đa Phúc, Trung Giã - Ảnh 9.

Đồ đạc ngổn ngang trong trận ngập lụt lịch sử đối với người dân xã Đa Phúc.

Hà Nội: Lũ lụt đảo lộn cuộc sống người dân Đa Phúc, Trung Giã - Ảnh 10.

Cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn hoàn toàn do lũ lụt

Trận lũ lịch sử đang làm đảo lộn đời sống của hàng chục nghìn người dân xã Đa Phúc và Trung Giã, Hà Nội với ngập sâu, mất điện và thiếu nước sạch. Mặc dù chính quyền và cộng đồng đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó, hỗ trợ di dời và cứu trợ, nhưng tình hình vẫn còn rất khó khăn và người dân đang phải vật lộn từng ngày để vượt qua trận lũ lịch sử này.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.