Không còn vội vã, không còn tiếng còi xe dồn dập, Thủ đô khoác lên mình vẻ yên bình, rộn ràng của ngày đầu năm mới. Đây cũng là dịp người dân Hà Nội và du khách xuống phố để trải nghiệm không khí ngày đầu năm.

Hà Nội trong sáng ngày đầu tiên của năm 2026 mở ra với bầu trời trong, không khí se lạnh vừa đủ để ai nấy cảm nhận rõ hơi thở của mùa đông, nhưng lại không quá rét để cản bước những cuộc dạo chơi đầu năm. (Ảnh: Vietnam+)
Hà Nội ngày đầu năm mang một vẻ đẹp rất riêng, bình yên, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sức sống. Từ sáng sớm các điểm đến thân thuộc như Lăng Bác, Bờ hồ Hoàn Kiếm đã rộn ràng bước chân người dân và du khách đi dạo trong tiết trời trong mát.
Các gia đình đưa con nhỏ đi dạo tận hưởng kỳ nghỉ ý nghĩa cùng người thân. Nhiều người cũng khoác lên mình những chiếc áo đẹp nhất để cùng nhau lưu lại những bức ảnh kỷ niệm ngày đầu năm.

Những con đường thường ngày chật kín xe cộ giờ như thay một "lớp áo" mới, yên bình, vắng lặng. (Ảnh: Vietnam+)
Tết Dương lịch không quá ồn ào, nhưng đủ để mỗi người chậm lại một nhịp. Giữa đời sống hiện đại, khoảnh khắc xuống phố ngày đầu năm chính là dịp để mọi người cùng nhau gửi gắm những kỳ vọng giản dị, để sẵn sàng bước tiếp trên hành trình của năm mới.
Bình luận (0)