Hà Nội vào Thu, Jazz bước ra phố

VTV.vn - Với chủ đề "Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới", Hanoi Jazztival 2026 hứa hẹn trở thành điểm hẹn mới giữa lòng Thủ đô những ngày vào Thu.

Sự gặp gỡ của những khoảng lặng và ngẫu hứng

Một buổi chiều đầu thu tháng 9 ở Hà Nội, bầu trời xanh trong đến mức tưởng như chỉ cần ngước lên lâu thêm một chút sẽ nhìn thấy mùa hè vừa đi qua. Nắng vẫn còn nhưng đã dịu đi, một cơn gió luồn qua hàng cây, qua những ban công cũ, qua một quán cà phê nằm khuất trong con ngõ nhỏ. Và ở đâu đó, sau một khung cửa, tiếng kèn saxophone vang lên. 

Đôi khi không cần biết đó là bản nhạc gì và cũng có những khoảnh khắc âm nhạc không nhất thiết phải gọi được tên. Chỉ cần vài nốt Piano rơi xuống chậm rãi, một đường Bass đều đặn phía sau và tiếng kèn vừa đủ buồn để người ta bất giác đi chậm lại. Hà Nội khi ấy dường như trở nên hợp với Jazz một cách kỳ lạ. Có lẽ bởi cả Jazz và Hà Nội đều không phải những thứ có thể hiểu hết trong một lần gặp gỡ.

Hà Nội vào Thu, Jazz bước ra phố- Ảnh 1.

NSƯT Quyền Văn Minh cùng band nhạc mang những giai điệu Jazz đến không gian mở tại Nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Một mái ngói cũ dưới bóng cây, một biệt thự Pháp cổ với những ô cửa chớp đặc trưng, một tòa nhà kính vừa mọc lên ở phía xa, một gánh hàng rong đi ngang qua dòng xe máy. Hà Nội đẹp, một vẻ đẹp không hoàn toàn trật tự nhưng chính sự không hoàn toàn trật tự ấy lại khiến Thủ đô gần với nhạc Jazz. 

Jazz sinh ra từ khả năng đối thoại khi một nhạc công đưa ra một ý tưởng, nhạc công khác đáp lại. Một giai điệu được viết sẵn nhưng khi bước lên sân khấu có thể rẽ sang hướng khác. Những khoảng trống cũng quan trọng như những nốt nhạc bởi vì sai lệch đôi khi không phải sai lầm mà trở thành điểm bắt đầu cho một cuộc ngẫu hứng mới.

Hanoi Jazztival 2026 xuất hiện trong tinh thần ấy. Với chủ đề "Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới", sự kiện được định hướng trở thành hoạt động thường niên của thủ đô, gắn với chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và cam kết của Hà Nội trong mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO. 

Hà Nội vào Thu, Jazz bước ra phố- Ảnh 2.

Hà Nội với những lớp nhịp sống đan xen, tựa một bản Jazz luôn chuyển động và đầy ngẫu hứng.

Một đô thị cần những lễ hội như thế vì sống không chỉ bằng đường sá, công trình hay những chỉ số kinh tế. Mỗi thành phố còn sống bằng ký ức, âm thanh, những cuộc gặp gỡ và cảm giác mang theo khi mỗi người rời đi.

Hà Nội cần có một Liên hoan Jazz quốc tế không chỉ để thêm một lễ hội mà còn là tạo ra một không gian nơi di sản và đương đại, nghệ sĩ và công chúng, thành phố và thế giới có thể gặp nhau bằng thứ ngôn ngữ đẹp nhất của âm nhạc: tự do, ngẫu hứng và đối thoại.

Khi Jazz không còn ở trong một căn phòng

Điểm thú vị nhất của Hanoi Jazztival có lẽ nằm ở cách liên hoan không tự giới hạn trong một sân khấu. 

Trong ba ngày từ 17 đến 19/9, các hoạt động được trải ra nhiều không gian: Vườn âm nhạc Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà Bát Giác bên hồ Hoàn Kiếm, 22 Hàng Buồm, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, khách sạn Thăng Long Opera và những câu lạc bộ Jazz như Bình Minh Jazz, Long Waits. Ở đó có biểu diễn, triển lãm, tọa đàm, workshop, giao lưu nghệ sĩ và âm nhạc đường phố.

Hà Nội vào Thu, Jazz bước ra phố- Ảnh 3.

Âm nhạc đôi khi chẳng cần sân khấu, chỉ cần một góc hồ, một người chơi đàn và những người sẵn lòng dừng lại lắng nghe.

Đôi khi một lễ hội đô thị chỉ thực sự trở thành một phần của thành phố khi nó bước ra khỏi cánh cửa nhà hát. Jazz cần đi ngang qua người đang dạo Hồ Gươm, đi vào một căn nhà cũ ở Hàng Buồm, xuất hiện bên những bức tường đã chứng kiến nhiều thế hệ Hà Nội đến rồi đi, len vào quán bar vào cuối đêm rồi thậm chí khiến một người vốn chẳng bao giờ mua vé nghe Jazz lại đứng lại 5 phút vì tiếng saxophone bên đường cuốn hút quá.

Hanoi Jazztival đặt mục tiêu đưa Hà Nội trở thành một trung tâm Jazz của Việt Nam, nơi nghệ sĩ, học giả và các cơ sở đào tạo gặp gỡ, đồng thời mở rộng không gian sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh một thủ đô hội nhập nhưng vẫn giữ bản sắc.

Nhưng xa hơn, một lễ hội âm nhạc có lẽ nằm ở khả năng tạo thành ký ức đô thị. 

Hà Nội vào Thu, Jazz bước ra phố- Ảnh 4.

Hanoi Jazztival 2026 đưa Jazz đi qua nhiều không gian của Thủ đô, để âm nhạc không chỉ nằm trên sân khấu mà thực sự bước vào nhịp sống Hà Nội.

Một ngày nào đó, Jazz ở Hà Nội có thể không còn được nhắc đến như một sự kiện diễn ra thường niên vào tháng 9 mà trở thành một phần nhịp sống của thành phố với những đêm diễn nhỏ, những nghệ sĩ trẻ, những cuộc chơi ngẫu hứng bất ngờ, những sân khấu ngoài trời và một cộng đồng đủ lớn để Jazz không còn là âm nhạc của một nhóm người.

Hãy nghĩ đến những thành phố mà tên của chúng gần như đã gắn với một lễ hội: Cannes với điện ảnh, Rio de Janeiro với lễ hội hóa trang, Lyon với ánh sáng, Bangkok với Songkran.

Có lẽ một đô thị sáng tạo đôi khi nên bắt đầu đơn giản như vậy, khi một thành phố tìm được thêm một âm thanh để kể câu chuyện của chính mình.

Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội năm 2026 - Hanoi Jazztival 2026 với chủ đề "Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới" diễn ra vào trong ba ngày 17-18-19/09/2026 tại nhiều không gian văn hoá tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội như: Vườn âm nhạc Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà Bát Giác (Vườn hoa tượng đài vua Lý Thái Tổ), Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (22 Hàng Buồm), Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Khách sạn Thăng Long Opera và các câu lạc bộ Jazz trên địa bàn thành phố.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.