Ảnh: NVCC
Mồ côi cha từ nhỏ, phía sau thành công của hai anh em là những tháng ngày tần tảo một mình nuôi con của mẹ.
Vận dụng Toán học để giải quyết các vấn đề thực tế đời sống
Với Trí Hiền và Trí Hậu, Toán không chỉ là một môn học mà dần trở thành một cách khám phá thế giới. Hai em thường cùng nhau tìm hướng giải, trao đổi cách suy nghĩ và hỗ trợ nhau khi gặp những bài toán khó. Nếu một người chưa tìm ra lời giải, người còn lại sẽ cùng phân tích để tìm hướng tiếp cận mới.


Trí Hiền - Trí Hậu xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic giao lưu Toán học Turkmenistan lần thứ 2 (Ảnh: NVCC)
Tuy nhiên, điều đáng chú ý ở hai chàng trai trẻ không chỉ nằm ở bảng thành tích, mà còn ở cách các em nhìn nhận việc học. Với Hiền và Hậu, thành công không phải điểm kết thúc mà là nền tảng để tiếp tục phát triển. "Chúng em chỉ xem đó là cột mốc khẳng định năng lực bản thân, mang lại sự tự tin khi bước vào môi trường học thuật mới chứ không phải áp lực đè lên vai".
Cả hai xác định hướng đi cụ thể là vận dụng công cụ Toán học để giải quyết các bài toán thực tế của đời sống, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao và tài chính. Mục tiêu trước mắt của hai anh em là duy trì kết quả học tập tốt, sớm tìm ra chuyên ngành mũi nhọn và tích lũy kiến thức chuyên sâu ngay từ năm đầu.
Rời vùng quê Trường Lộc (tỉnh Quảng Nam trước đây) để vào ở ký túc xá Khu đô thị Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, hai chàng trai đang có những trải nghiệm mới mẻ. Trí Hiền hào hứng khoe, khu ký túc xá rộng rãi, yên tĩnh rất phù hợp để tự học và nghiên cứu. "Dù vậy, những lần di chuyển vào khu vực trung tâm thành phố bọn em vẫn không khỏi choáng ngợp. Nhịp sống hối hả, mật độ xe cộ dày đặc. Khi nào có thời gian chúng em sẽ đi khám phá thêm, thành phố này chắc còn rất nhiều điều thú vị".

Hai anh em song sinh Trí Hiền và Trí Hậu đã đạt nhiều giải thưởng Toán học trong và ngoài nước (Ảnh: NVCC)
Song hành cùng nhau từ nhỏ, nhưng cả Trí Hiền và Trí Hậu đều hiểu mỗi người rồi sẽ có một hướng đi riêng. Hai anh em không đặt nặng chuyện phải luôn học cùng một lớp hay chọn chung một đề tài nghiên cứu. Nếu tương lai có những lối rẽ khác nhau, nền tảng tư duy chung từ Toán học vẫn là sợi dây kết nối để cả hai tiếp tục trao đổi và hỗ trợ lẫn nhau. Những lúc bài vở căng thẳng, hai anh em thư giãn bằng cách đi dạo hay mày mò lắp ráp các mạch điện tử.
Lời hứa "để mẹ không bận lòng"
Cô giáo Phan Thị Diên, mẹ của Trí Hiền và Trí Hậu, chia sẻ rằng hai con trai sống rất nội tâm, hiếm khi tâm sự những câu chuyện vụn vặt. Những suy nghĩ hay khó khăn thường được hai em giữ kín, chỉ những kết quả học tập tốt hay niềm vui thật sự lớn mới bộc bạch với mẹ.
Mồ côi cha từ sớm, gia đình thiếu thốn, Trí Hiền và Trí Hậu gần như không có điều kiện đi học thêm. Ngoài những buổi học trên trường, hành trang kiến thức của hai cậu học trò được tích lũy từ sách giáo khoa, sách tham khảo mượn của thầy cô và tài liệu tự tìm tòi trên mạng.

Trí Hiền, Trí Hậu chụp ảnh kỷ niệm với mẹ trong ngày nhập học (Ảnh: NVCC)
Nhìn lại chặng đường vừa qua, cô Diên cho rằng, thành quả của hai con là sự kết hợp của năng khiếu bẩm sinh, sự dìu dắt từ thầy cô và nỗ lực tự học. "Nhưng quan trọng nhất, gia đình phải là nơi khơi dậy niềm đam mê và tạo điều kiện tối đa để các con theo đuổi lựa chọn của mình". Điều khiến cô xúc động nhất là suốt bao năm qua Trí Hiền, Trí Hậu luôn có ý thức tự giác học tập, chưa một lần để mẹ phải nhắc nhở hay phiền lòng.
Khi hai con vào TP Hồ Chí Minh nhập học, nỗi lo lớn nhất của người mẹ lại là chuyện ăn ở và nếp sinh hoạt đời thường. Dù thời học phổ thông từng ở ký túc xá nhưng cuối tuần hai anh em vẫn đạp xe về nhà với mẹ hay cứ tranh thủ lúc nào rảnh cô Diên lại lên thăm con. Lần này đi học xa, mọi việc đều phải tự xoay xở nên người mẹ không khỏi thấp thỏm. Những cuộc gọi mỗi ngày vì thế chỉ xoay quanh mấy câu dặn dò quen thuộc: giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ và học hành vừa sức. Thấu hiểu những nỗi vất vả suốt bao năm qua của mẹ, hai chàng trai luôn lấy đó làm động lực phấn đấu. "Mẹ là động lực lớn của chúng em. Chúng em sẽ cố gắng học thật tốt để mẹ không phải bận tâm", Trí Hiền, Trí Hậu chia sẻ.
Bình luận (0)