Sự kiện thu hút hàng ngàn người dân và du khách đổ về tham quan, chúc mừng "lá phổi xanh" biểu tượng của thành phố bước sang tuổi mới.
Màn ra mắt ấn tượng của dàn "idol" vườn thú
Phát biểu tại buổi lễ, bà Huỳnh Thu Thảo - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn - đã xúc động gửi lời tri ân sâu sắc đến lãnh đạo và nhân dân thành phố. Dù dòng chảy thời gian có làm khu vườn thêm "già" đi về số tuổi, nhưng nhờ sự bao dung, yêu thương và che chở của du khách, nơi đây vẫn không ngừng "tươi trẻ" mỗi ngày. Những nỗ lực cải thiện chất lượng phục vụ và bảo tồn đa dạng sinh học là lời hứa mà đội ngũ nhân viên gửi gắm đến công chúng, nhằm đáp lại tấm chân tình mà nhiều thế hệ đã dành cho di sản văn hoá lịch sử đặc biệt này.

Bà Huỳnh Thu Thảo - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn - gửi lời cám ơn đến người dân và du khách đã luôn yêu thương và bao dung với Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Chiếc bánh sinh nhật độc đáo của Thảo Cầm Viên
Điểm nhấn thu hút sự quan tâm đặc biệt của du khách, nhất là các bạn nhỏ trong ngày sinh nhật năm nay, chính là màn ra mắt đầy ấn tượng của dàn "idol" vườn thú. Không khí buổi lễ trở nên náo nhiệt lạ thường khi cặp rùa Sulcata với cái tên mang đầy ý nghĩa may mắn là Vinh và Hoa xuất hiện. Sự chậm rãi, hiền lành của chúng khiến nhiều người thích thú vây quanh chụp ảnh. Ngay sau đó, "bộ tứ" vẹt xám với tên gọi đậm chất dân gian Nam Bộ là Cầu - Dừa - Đủ - Sung cũng ra mắt công chúng, mang theo hy vọng về sự sung túc và viên mãn cho khu vườn.





Màn ra mắt sôi động của dàn "idol" vườn thú

Bé ngựa lùn CaCao ra mắt trên màn hình hứa hẹn sẽ gặp khán giả trong thời gian tới

Một khán giả nhí cho biết, mình là fan của tất cả các bạn thú tại Thảo Cầm Viên
Sự cổ vũ càng trở nên cuồng nhiệt hơn khi chú vẹt mào trắng tên Gạo xuất hiện với những cử chỉ thông minh, dạn dĩ. Thảo Cầm Viên cũng giới thiệu một thành viên mới đang nhận được sự chăm sóc đặc biệt là bé ngựa lùn CaCao. Dù vẫn đang trong quá trình thích nghi để chuẩn bị gặp gỡ khán giả chính thức trong thời gian tới, thông tin về sự hiện diện của CaCao đã khiến nhiều "fan nhí" không khỏi háo hức.
Lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ
Được xây dựng từ năm 1864 và mở cửa từ 1865, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã đi cùng lịch sử của TP Hồ Chí Minh qua nhiều giai đoạn. Đây là nơi trú ngụ của hơn 2.000 cá thể động vật thuộc 135 loài, trong đó có không ít loài quý hiếm thuộc danh mục cần bảo tồn nghiêm ngặt như trĩ sao, chà vá, vượn má vàng, báo lửa và báo gấm. Hệ thực vật tại đây cũng đồ sộ không kém với hơn 2.500 cây xanh thuộc hơn 900 loài. Trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh ngày càng đông đúc với nhịp sống hối hả, khu vườn 162 tuổi này thực sự là một khoảng lặng hiếm hoi, một nơi mà tiếng còi xe dường như lùi xa để nhường chỗ cho tiếng chim hót và sự tĩnh lặng thanh bình.

Rất đông người dân và du khách đến tham dự lễ sinh nhật



Du khách thích thú đi diễu hành bằng xe lửa xung quanh Thảo Cầm Viên cùng dàn thú
Đối với người dân thành phố, Thảo Cầm Viên không chỉ là điểm tham quan mà còn là một "trường học mở" khổng lồ. Đây là nơi trẻ em được tiếp xúc trực tiếp với thế giới tự nhiên, hình thành những khái niệm sơ khai về sinh học và ý thức bảo vệ môi trường.
Ở tuổi 64, cô Hạnh - một người dân đã gắn bó với thành phố nhiều thập kỷ - xúc động cho biết, dù nhà cao tầng mọc lên san sát nhưng Thảo Cầm Viên vẫn giữ được vẻ gần gũi, yêu thương vốn có. Với cô, đây là nơi "chữa lành" tâm hồn hiệu quả nhất. Tiếng cười trẻ thơ rộn rã khắp các lối đi chính là minh chứng cho sức sống bền bỉ và sự trẻ trung của nơi này. "Hy vọng trong những năm tới, Thảo Cầm Viên Sài Gòn sẽ tiếp tục nhận được sự đầu tư và quan tâm đúng mực để mãi là niềm tự hào, là di sản quý báu của người dân thành phố".




Các bạn nhỏ hồn nhiên vui đùa tại sự kiện
Đưa con gái hơn 1 tuổi đển dự sinh nhật, chị Thu (phường An Nhơn) chia sẻ, nơi đây chính là những ký ức đẹp đẽ trong tuồi thơ của mình. "Tôi vẫn nhớ như in cảm giác háo hức ngày bé khi được ba mẹ dắt đi xem voi, xem hổ vào mỗi dịp cuối tuần. Giờ đây, tôi cũng muốn con mình được lớn lên trong không gian thiên nhiên sống động ấy, để tâm hồn trẻ thơ được bồi đắp bằng tình yêu cùng muông thú".

Chi Thu đưa con gái đến dự sinh nhật Thảo Cầm Viên


Thảo Cầm Viên Sài Gòn là nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ
Ở tuổi 162, Thảo Cầm Viên Sài Gòn vẫn hiện diện theo cách rất riêng. Không quá ồn ào, nhưng đủ để giữ chân nhiều thế hệ. Với người dân TP Hồ Chí Minh, nơi này giống như một khoảng lặng cần thiết, nơi ai cũng có thể tìm thấy một phần ký ức của mình.
Bình luận (0)