Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau sẽ chính thức thông tuyến kỹ thuật. Trên công trường dài 110km, không khí lao động đang khẩn trương hơn bao giờ hết khi từng giờ, từng phút đều trở nên quý giá trong cuộc chạy đua về đích.
Khi nhiều người đã nghỉ ngơi, ánh đèn trên công trường cao tốc vẫn rực sáng như ban ngày. Hơn 22 giờ đêm, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng hàng nghìn máy móc vẫn miệt mài thảm nhựa nóng, hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.
Khối lượng công việc của giai đoạn hoàn thiện, vốn thường kéo dài hàng tháng, nay đang được các đơn vị thi công dồn lực giải quyết dứt điểm chỉ trong vài tuần ngắn ngủi.


Ông Nguyễn Văn Đạt, cán bộ kỹ thuật Tổng công ty Trường Sơn, cho biết các mũi thi công đang tổ chức làm việc liên tục ba ca, kéo dài đến rạng sáng hôm sau. Thời tiết thuận lợi giúp bảo đảm điều kiện tốt nhất để hoàn thành toàn bộ hạng mục bê tông nhựa theo đúng cam kết tiến độ.
Là người trực tiếp thi công, ông Nguyễn Thành Chân, công nhân tại công trường, chia sẻ niềm tự hào khi được góp sức hoàn thành tuyến cao tốc Bắc – Nam. Với người dân địa phương, công trình đi qua được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội cho khu vực.
Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, sản lượng thi công ưu tiên đến nay đã đạt hơn 95%. Lực lượng hơn 1.150 thiết bị và khoảng 2.100 nhân công đang duy trì nhịp độ làm việc “3 ca, 4 kíp” liên tục. Sau những con số tiến độ là sự hy sinh thầm lặng của người lao động, khi họ gác lại đời sống riêng, chấp nhận “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương” để dồn toàn lực cho dự án.


Ông Nguyễn Văn Triều, công nhân thi công, bày tỏ sự phấn khởi khi dự án cao tốc đi qua địa bàn tỉnh nhà và bản thân được đóng góp một phần công sức cho công trình trọng điểm này.
Từ nay đến ngày 19/12, Trung tá Nguyễn Thành Vinh, Phó Giám đốc Ban Trường Sơn Nam, cho biết các đơn vị sẽ tiếp tục tăng ca ban đêm để thực hiện các hạng mục an toàn giao thông như sơn đường, lắp đặt biển báo, hàng rào. Đây là những công việc ít chịu tác động của thời tiết, việc tăng ca sẽ giúp tiết kiệm thời gian và bảo đảm tiến độ chung.


Cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, giấc mơ nhiều năm của người dân miền Tây, nay đã ở rất gần. Chỉ còn ít ngày nữa, vào mốc 19/12, “dải lụa” dài 110km sẽ chính thức nối liền, mở ra không gian giao thương mới cho vùng đất Chín Rồng. Mỗi mét đường hoàn thành là kết tinh của mồ hôi, nỗ lực không ngừng nghỉ suốt ngày đêm của hàng nghìn kỹ sư, công nhân đang góp phần tạo nên dấu mốc lịch sử cho giao thông Đồng bằng sông Cửu Long.
Bình luận (0)