Đông đảo nhân dân và đại biểu dự lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa tại Gò Đống Đa.
Sáng mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, trong không khí xuân ấm áp, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về Di tích quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa để tham dự lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789–2026).

Tiết mục sân khấu hóa tái hiện chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa năm 1789.
Lễ kỷ niệm vinh dự có sự hiện diện của các đại biểu Trung ương và lãnh đạo Thủ đô. Về phía Trung ương có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Quang Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến; cùng Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hải Bình. Đại diện lãnh đạo TP Hà Nội tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Trần Thế Cương.

Chương trình nghệ thuật sử thi tái hiện khí thế hành quân thần tốc của nghĩa quân Tây Sơn.
Tại buổi lễ, các tiết mục trống hội và tái hiện lịch sử đã mang lại cảm xúc hào hùng về cuộc hành quân "thần tốc" của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ năm xưa.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Đống Đa Nguyễn Ngọc Việt nhấn mạnh: "Tinh thần 'thần tốc' của nghĩa quân Tây Sơn hôm nay cần được tiếp nối trong cải cách, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần xây dựng Thủ đô phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới."

Tiết mục sân khấu hóa tái hiện chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa năm 1789.
Sức sống của lễ hội Gò Đống Đa không chỉ nằm ở quy mô tổ chức mà còn ở sự thành kính của những người con Thủ đô.
Cụ Phạm Thị Bắc (95 tuổi), Trưởng đoàn tế Quang Trung, một gương mặt quen thuộc của lễ hội suốt gần 40 năm qua, chia sẻ: “Được dâng lễ trước Đức Vua là niềm tự hào lớn nhất. Còn sức là tôi còn đi, còn minh mẫn là tôi còn nhắc con cháu giữ gìn nếp lễ của tổ tiên.”

Đoàn tế trong trang phục truyền thống.
Dù đã ở tuổi gần bách niên, cụ vẫn là điểm tựa tinh thần vững chắc, trực tiếp hướng dẫn các thế hệ trẻ trong đoàn tế giữ gìn từng nét văn hóa truyền thống.
Cùng chung niềm thành kính, ông Nguyễn Đắc Thành (71 tuổi) chia sẻ thói quen mang cành đào Nhật Tân tới dự lễ mỗi năm: “Với tôi, cành đào không chỉ là sắc xuân, mà là nén tâm hương thành kính dâng lên Đức Vua, cầu mong quốc thái dân an.”

Ông Nguyễn Đắc Thành mang cành đào Nhật Tân dâng lễ trước tượng đài.


Lễ hội Gò Đống Đa không chỉ là dịp để ôn lại lịch sử oai hùng mà còn là minh chứng cho sự gắn kết chặt chẽ giữa các thế hệ, cùng hướng về cội nguồn và khát vọng xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Bình luận (0)