Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Sư đoàn Phòng không F363, đại diện các cơ quan báo chí và các tổ chức đoàn thể của thành phố Hải Phòng do Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 Hải quân, làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết các cơ quan, đơn vị tại các tuyến đảo Đông Bắc.
Đi biển những tháng có gió mùa luôn là 1 thử thách lớn, dù háo hức lên đảo, nhưng ai cũng phải cẩn thận, chỉ một sơ suất, tai nạn có thể xảy ra.

Trước năm 1993, đảo Bạch Long Vĩ không có cư dân sinh sống. Sau hàng chục năm nỗ lực không ngừng , giờ đảo đã có điện, có người dân sinh sống, có trường học….một âu tầu lớn cũng được xây dựng để bà con ngư dân trú bão.
Chị Trần Thị Hương - người dân sinh sống trên đảo Bạch Long Vĩ chia sẻ: "Tôi gắn bó tuổi thơ với Bạch Long Vĩ, quá trình đảo phát triển qua các giai đoạn khó khăn rồi từng bước phát triển. Các công trình, dự án của đảo ngày càng được chỉnh chu, khang trang hơn rất nhiều".
Không phải chiến sỹ hải quân nào cũng sống với con tàu, có một lực lượng chỉ toàn công tác trên mây và núi. Đó là những chiến sỹ hải quân tại các trạm radar trên đỉnh núi. Tại Bạch Long Vĩ, Trạm radar 27 có nhiệm vụ quan sát toàn bộ mặt biển.

Trạm radar 27 có nhiệm vụ quan sát toàn bộ mặt biển
Theo Thiếu tá Trần Văn Quang - Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân cho biết: "Việc quan sát 24/24 như này nói không mệt là không đúng. Nhưng chúng tôi có động lực là hậu phương gia đình và nơi tuyến đầu chúng tôi chấp nhận bám biển, bám đảo để bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc. Chúng tôi có niềm tin không để tổ quốc bất ngờ từ hướng biển. Chúng tôi chấp nhận mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp trên giao".
Bên cạnh việc kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, điều mà đoàn công tác rất chú ý là mang đến cho những cán bộ chiến sỹ ở đảo xa không khí của đất liền, bởi có hậu phương vững thì tiền tuyến mới yên tâm.

Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn - Bí thư Đảng ủy, CHính ủy Vùng 1 Hải quân.
Trao đổi với phóng viên, Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 Hải quân cho biết: "Đây là chuyến hải trình có ý nghĩa vô cùng to lớn đến thăm và chúc tết quân dân nơi hải đảo xa xôi. Đây là tình cảm, trách nhiệm của người lính hải quân chúng tôi. Và mong rằng tình cảm và trách nhiệm ấy là nguồn cổ vũ động viên vô cùng to lớn đối với quân và dân đảo Bạch Long Vĩ, nơi hướng tiền tiêu nơi Đông bắc của Tổ quốc. Đoàn kết, thống nhất cùng chúng tôi bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc".
Tại đặc khu Cát Hải, các chiến sỹ hải quân đã có một ngày nhiều ý nghĩa, không chỉ tự tay chuẩn bị đón Tết, phần gói bánh chưng của các anh có sự tham gia của các bạn học sinh trung học. Nếu không có tiếng gió, tiếng sóng ai cũng nghĩ đang ở giữa đất liền.

Chia sẻ cảm xúc của mình, em Vũ Xuân Mai - Học sinh lớp 12A3, Trường THPT Cát Bà, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng cho biết: "Em cảm thấy rất vui và hào hứng khi đây là lần đầu tiên được tham gia gói bánh chưng cùng các chiến sỹ hải quân tại đây".
Mỗi chuyến công tác đi kiểm tra và chúc tết các đảo mang lại nhiều cảm xúc với các chiến sỹ ở nơi đảo xa. Đặc biệt, với các chiến sỹ trẻ lần đầu đón Tết. Các anh có thể xa gia đình năm đầu tiên, nhưng đang ở giữa tình cảm và sự quan tâm của đất liền.
Bình luận (0)