Hành trình tìm kiếm liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng và những tấm lòng tri ân

VTV.vn - Hơn 100 ngày đêm tìm kiếm tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, 731 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, cùng sự chung sức, sẻ chia của người dân TP Hồ Chí Minh.

Hơn 100 ngày đêm tìm kiếm, 731 bộ hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh. Trong hành trình ấy, bên cạnh nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ còn có sự chung sức, sẻ chia của người dân, cùng hướng đến mong mỏi đưa các liệt sĩ trở về nơi an nghỉ cuối cùng.

Gần 60 năm sinh sống tại khu vực Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, ông Nguyễn Văn Định đã chứng kiến nhiều đổi thay của vùng đất này. Những ký ức và thông tin do ông cùng nhiều nhân chứng cung cấp góp phần giúp cơ quan chức năng xác minh khu vực nghi có mộ liệt sĩ tập thể.

Với ông Định, mong muốn lớn nhất là các liệt sĩ sớm được trở về bên gia đình, an nghỉ tại nơi xứng đáng sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường.

Không trực tiếp tham gia tìm kiếm, nhiều người dân lựa chọn cách sẻ chia bằng những việc làm thiết thực. Từ sự đóng góp của các mạnh thường quân, anh Khổng Công Thành chuẩn bị thêm những suất phở cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Đây là cách anh gửi gắm sự quan tâm, tiếp thêm động lực cho những người ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Theo anh Thành, thời gian qua, mưa nhiều khiến công tác tìm kiếm gặp không ít khó khăn. Vì vậy, anh cố gắng chuẩn bị những suất ăn đầy đủ hơn, góp phần hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ bảo đảm sức khỏe, hoàn thành nhiệm vụ.

Sự tận tâm, bền bỉ của lực lượng tìm kiếm cũng nhận được sự trân trọng từ người dân địa phương. Bà Thái Thục Hiền, Bí thư Chi bộ Khu phố 43, phường Chánh Hưng, bày tỏ lòng biết ơn đối với cán bộ, chiến sĩ đã kiên trì tìm kiếm từng mẩu xương, từng phần hài cốt, góp phần đưa các liệt sĩ trở về.

Từng kỷ vật, từng bộ hài cốt được tìm thấy cùng những thông tin về liệt sĩ đều nhận được sự quan tâm, dõi theo của người dân. Nhiều người tìm đến khu vực tìm kiếm để thắp hương, dâng lễ vật, gửi gắm mong ước các anh sớm được an nghỉ.

Chị Nguyễn Kiều Liên, ở phường Chánh Hưng, chia sẻ cảm giác xúc động khi chứng kiến các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, bởi chị cảm nhận như những người thân của mình cũng từng hy sinh nơi chiến trường và nay được tìm thấy sau nhiều năm xa cách.

Với người dân địa phương, sự tri ân không chỉ thể hiện trong những ngày tìm kiếm mà còn tiếp tục trên hành trình đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Bà Thái Thục Hiền cho biết, dù không thể trực tiếp thắp hương vào thời điểm đó, người dân vẫn hướng về các anh hùng liệt sĩ bằng lòng biết ơn sâu sắc trong ngày tiễn đưa.

Những nhành hoa trắng sẽ được dành để tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Trên hành trình trở về ấy, bên cạnh nỗ lực của các lực lượng chức năng còn có sự đồng hành, sẻ chia của người dân, được vun đắp từ lòng biết ơn và tình cảm chân thành của những người ở lại.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.