Trong chương trình Studio 3, Hiền Thục khiến khán giả thích thú khi lần đầu kể lại câu chuyện đặc biệt về tình bạn hơn hai thập kỷ với Mỹ Tâm. Không bắt đầu từ ánh đèn sân khấu hay những lần hợp tác đình đám, tình bạn ấy lại đến từ một tô bún măng vịt rất đỗi giản dị thời sinh viên.
Theo chia sẻ của Hiền Thục, khi còn học tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, cô từng có lần thất tình và ngồi khóc trước cổng trường. Giữa lúc tâm trạng chạm đáy, Mỹ Tâm xuất hiện rồi an ủi bằng một câu nói rất “đời”: “Để Tâm bao Thục tô bún măng vịt cho bớt buồn nha!”.
Khoảnh khắc tưởng như rất nhỏ ấy lại trở thành khởi đầu cho tình bạn kéo dài suốt nhiều năm giữa hai nữ ca sĩ. “Đi qua nhiều ngưỡng của cuộc đời mới thấy, đôi khi chỉ một món ăn cũng khiến mình hạnh phúc. Và từ tô bún măng vịt đó, tôi có được một người bạn rất quý”, Hiền Thục xúc động chia sẻ.

Tình bạn của Mỹ Tâm và Hiền Thục cũng gắn liền với nhiều cột mốc đáng nhớ của Vpop suốt hơn hai thập kỷ qua. Năm 2000, cả hai cùng gây chú ý tại cuộc thi Giọng hát vàng chuyên nghiệp toàn quốc khi Mỹ Tâm giành Huy chương Vàng còn Hiền Thục nhận giải đặc biệt. Từ những ngày đầu bước ra ánh sáng, cả hai đã trở thành những gương mặt nổi bật của thế hệ ca sĩ trẻ đầu những năm 2000.
Sau đó, dù theo đuổi hai màu sắc âm nhạc khác nhau, Mỹ Tâm và Hiền Thục vẫn nhiều lần đồng hành trong các chương trình ca nhạc, liveshow và những sân khấu gắn với thanh xuân của khán giả thế hệ 8X, 9X. Khi Hiền Thục ghi dấu với Nhật ký của mẹ, Yêu dấu theo gió bay hay Dẫu có lỗi lầm, Mỹ Tâm cũng trở thành một trong những giọng ca hàng đầu với Ước gì hay Người hãy quên em đi. Dù mỗi người lựa chọn một hướng đi riêng, cả hai vẫn luôn giữ sự gắn bó và dành cho nhau sự ủng hộ đặc biệt trong nhiều cột mốc của sự nghiệp.

Mỹ Tâm xuất hiện trong liveshow Dấu Ấn (2014), song ca cùng Hiền Thục trên sân khấu, đánh dấu khoảnh khắc hiếm hoi và tình bạn gắn bó nhiều năm làm nghề. (Ảnh: FBNV)
Giữa dòng chảy không ngừng và nhiều biến động của showbiz, mối quan hệ này vẫn được nuôi dưỡng bằng sự giản dị và thấu hiểu. Hiền Thục tâm sự rằng điều cô trân quý nhất ở "Họa mi tóc nâu" chính là sự chân thành không thay đổi từ những ngày còn là sinh viên cho đến khi cả hai đã trở thành những tên tuổi lớn của làng nhạc Việt.
Đặc biệt, trong phần gameshow âm nhạc của Studio 3 tuần này, Hiền Thục còn lần đầu thử sức hóa thân thành chính Mỹ Tâm trên sân khấu. Từ tạo hình, phong cách biểu diễn đến thần thái đều được nữ ca sĩ đầu tư kỹ lưỡng, mang đến một tiết mục vừa hài hước vừa tràn đầy sự ngưỡng mộ dành cho người bạn tri kỷ của mình.
Với thử thách nhập vai Mỹ Tâm hát bản hit Người hãy quên em đi, Hiền Thục diện cả "cây" jean trẻ trung, nhảy như bạn mình. Chị còn hài hước cho biết nếu chấm điểm, “người bạn thân thiết” Mỹ Tâm chắc chắn sẽ cho “10 điểm kèm lời nhận xét điệu quá”.
Hiền Thục thực hiện thử thách "nhập vai" Mỹ Tâm hát "Người hãy quên em đi".

Hiền Thục hoá thân thành Quỳnh Anh Shyn.

Hiền Thục thể hiện ca khúc của Văn Mai Hương


Nữ ca sĩ trẻ trung vừa hát vừa nhảy ca khúc Người hãy quên em đi
Quý vị đón xem chương trình Studio 3 phát sóng vào 20h Chủ nhật hàng tuần trên VTV3!

Bình luận (0)