Những ngày đầu tháng 3, một góc phố Hà Nội trở thành điểm hẹn của đông đảo người dân và du khách. Không phải sân khấu hay sự kiện giải trí, sức hút đến từ sắc vàng rực rỡ của hoa phong linh - loài hoa còn được gọi là hoa chuông vàng - đang vào mùa nở rộ.

Dọc tuyến đường, những chùm hoa phong linh lớn bung nở đồng loạt, phủ sắc vàng tươi sáng. Khi vào mùa, cây gần như rụng hết lá, nhường chỗ cho những chùm hoa hình chiếc chuông úp ngược, tạo nên khung cảnh nổi bật giữa không gian đô thị.

Đáng chú ý, xen giữa các tán phong linh là hàng hoa gạo đang vào mùa trổ bông đỏ thắm. Hai gam màu nóng vàng và đỏ kết hợp tạo nên không gian nổi bật giữa lòng đô thị. Không khí vì thế cũng nhộn nhịp hơn. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ lựa chọn nơi đây để lưu lại những khoảnh khắc đầu năm.
Chị Đặng Thu Hiền (Hà Nội) cho biết sau khi xem hình ảnh trên mạng xã hội, chị cùng bạn bè đến đây chụp ảnh vì ấn tượng với sắc hoa vàng nổi bật kết hợp cùng hoa gạo đang nở rộ.

Không ít người xem việc ghé thăm mùa hoa phong linh đã trở thành một cuộc hẹn thường niên. Bà Vũ Thị Tuyết Mai (Hưng Yên) chia sẻ, ba năm liên tiếp nhóm bạn của bà đều đến đây chụp ảnh mỗi khi hoa nở, bởi không gian rực rỡ cùng thời tiết đầu năm dễ chịu mang lại nhiều cảm xúc.
Với nhiều người, sắc vàng của hoa phong linh còn mang ý nghĩa may mắn và khởi đầu thuận lợi. Anh Ngô Mạnh Đạt (Hà Nội) cho rằng màu vàng tươi của hoa khiến không khí đầu năm thêm ấm áp, tạo cảm giác vui vẻ khi mọi người cùng nhau du xuân. Trong khi đó, chị Phạm Hải (Hà Nội) xem đây là biểu tượng của sự sung túc, nên đưa gia đình đến chụp ảnh với mong muốn một năm mới rực rỡ và nhiều may mắn.
Cũng trong dịp du xuân đầu năm mới, nhiều hoạt động đặc sắc như biểu diễn múa rồng, các chương trình văn hóa - nghệ thuật cũng được tổ chức để chào đón người dân và du khách tham quan du xuân. Cùng với sắc vàng rực rỡ của hoa phong linh, những hoạt động này góp phần tạo nên không khí tươi vui, sôi động cho những ngày đầu năm tại Hà Nội.
Bình luận (0)