Những ngày cuối tháng 10, mưa lũ đã khiến Đà Nẵng chìm trong biển nước. Nước từ thượng nguồn đổ về, dâng lên từng bậc hiên, len qua cửa ngõ và phủ kín mái nhà. Cảnh vật quen thuộc bỗng trở nên mênh mông và làng xóm trở thành những ốc đảo chênh vênh giữa biển nước.

Tổ chức thiện nguyện Thiện Tâm “Điểm trường cho em và những người bạn”, do ông Nguyễn Văn Công, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT đại diện trao tặng 100 triệu đồng
Ở Hà Nội, những người con Đà Nẵng đã phát động cuộc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ. Hội đồng hương Đà Nẵng tại Hà Nội đã tiếp nhận nhiều sự ủng hộ từ các tổ chức và cá nhân.
Những hành động này thể hiện tinh thần đoàn kết và sự quan tâm của người con xa quê dành cho quê hương. Dù ở đâu, người dân Đà Nẵng vẫn luôn hướng về quê hương và sẵn sàng giúp đỡ khi cần.
Cuộc vận động quyên góp này không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự kết nối giữa những người con Đà Nẵng xa quê. Họ cùng nhau chung tay, góp sức để giúp đỡ quê hương vượt qua khó khăn.

Anh Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, Đại biểu Quốc hội, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng hương Đà Nẵng tại Hà Nội đã gửi thư cảm ơn đến những tấm lòng nghĩa tình.
Bình luận (0)