Từ đó đến nay, ngày 27/7 hằng năm đã trở thành biểu tượng của truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tưởng nhớ, tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân.

Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: Duy Đức)
Lịch sử cách mạng Việt Nam đã ghi dấu những hy sinh vô cùng to lớn của các thế hệ cha anh. Hàng triệu người con ưu tú đã ngã xuống trên khắp các chiến trường, hàng triệu thương binh, bệnh binh đã để lại một phần xương máu nơi tuyến lửa. Những mất mát ấy không gì bù đắp được, nhưng chính từ sự hy sinh cao cả đó đã làm nên nền độc lập, thống nhất, hòa bình hôm nay.
Đây cũng là dịp để mỗi người Việt Nam thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập và càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình đối với tương lai đất nước.
Từ những hy sinh bất tử của các thế hệ đi trước, dân tộc Việt Nam tiếp tục viết nên những trang sử mới bằng khát vọng phát triển, bằng ý chí vươn lên và niềm tin vào một tương lai tươi sáng.
Bình luận (0)