Việc xây trường có sự góp sức rất lớn của Sư đoàn Phòng không 375 với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ trong hơn một tháng nay.
Giữa cái nắng gay gắt của vùng núi Tây Giang, tiếng máy trộn bê tông, tiếng búa, tiếng xẻng hòa cùng nhịp lao động khẩn trương. Các cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 375 chia thành từng tổ, nhóm cho các phần việc khác nhau. Tất cả với quyết tâm, hoàn thành vượt tiến độ để thầy trò ở vùng cao Tây Giang kịp đón năm học mới.


Ngôi trường kiên cố đang dần thành hình, dự kiến hoàn thành trong tháng sau.
Trung tá Phạm Thùy Linh (Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 224, Sư đoàn 375) chia sẻ: "Tranh thủ thời gian, mưa to thì chúng tôi làm phía bên trong, mưa nhỏ thì làm bên ngoài, phấn đấu hoàn thành công trình sớm hơn dự kiến 5-10 ngày".
Những người lính từng đi dựng nhà cho người dân vùng lũ Đắk Lắk đang tiếp nối tinh thần của Chiến dịch Quang Trung ở vùng cao Đà Nẵng. Sau hơn 1 tháng thi công, 2/3 khối lượng công việc đã hoàn thành. Ngôi trường kiên cố đang dần thành hình.
Trường nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở ở xã Tây Giang có tổng mức đầu tư hơn 260 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong tháng sau, sẵn sàng đón khoảng 1.000 học sinh trong năm học mới.
Bình luận (0)