Hơn 2 tháng giành lại sự sống cho bệnh nhi bị sốt xuất huyết nặng

VTV.vn - "Gan gần như mất chức năng. Thận không còn một giọt nước tiểu. Phổi phải hỗ trợ bằng máy thở". Đó là tình trạng của một cô bé 8 tuổi khi bị sốt xuất huyết Dengue nặng.

Ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng Nai

Ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng Nai

Tưởng chỉ là một cơn sốt...

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng Nai, đầu tháng 8/2026, em sốt cao liên tục, đau bụng, nôn ói. Em được đưa vào bệnh viện địa phương, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai với chẩn đoán: Sốt xuất huyết Dengue nặng - Tổn thương gan nặng. 

... các cơ quan lần lượt suy sụp

Chỉ sau hơn 1 ngày điều trị, bệnh diễn tiến dồn dập:

- Suy hô hấp nặng, phải thở máy

- Bụng căng cứng do tăng áp lực ổ bụng

- Suy thận, hoàn toàn không còn nước tiểu

- Men gan AST tăng tới 24.560 U/L, gấp hơn 600 lần bình thường

- Rối loạn đông máu nặng, có thể xuất huyết bất cứ lúc nào

Em rơi vào tình trạng suy đa cơ quan, một trong những biến chứng nguy hiểm nhất của sốt xuất huyết.

Cuộc chiến không ngừng nghỉ tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc

Ekip lập tức triển khai đồng thời nhiều kỹ thuật hồi sức chuyên sâu:

- Thở máy hỗ trợ hô hấp

- Lọc máu liên tục 17 chu kỳ, thay thế chức năng thận

- Thay huyết tương 2 chu kỳ, hỗ trợ gan suy

- Truyền các chế phẩm máu, điều chỉnh rối loạn đông máu

- Dẫn lưu dịch ổ bụng giảm áp lực

Nhưng thử thách chưa dừng lại. Em tiếp tục bị viêm phổi nặng do vi khuẩn kháng thuốc, nhiễm nấm phổi kém đáp ứng điều trị, rồi xuất huyết bàng quang, vàng da nặng với chỉ số Bilirubin toàn phần cao nhất trên 600umol/L. Có những thời điểm, cả ekip tưởng như đã không thể níu giữ được em.

Những giọt nước tiểu đầu tiên

Sau hơn 1 tháng điều trị, những tia hy vọng đầu tiên xuất hiện: em mở mắt, hiểu được lời nói. Rồi những giọt nước tiểu đầu tiên xuất hiện, là tín hiệu cho thấy thận bắt đầu hồi phục, khiến cả gia đình và ekip vỡ òa hạnh phúc. Em được ngưng lọc máu và cai máy thở một thời gian ngắn sau đó.

Hiện tại, em nhận biết và trò chuyện với người thân như trước bệnh, tự ngồi vững và ăn uống tốt. Ngày 13/10/2026, em chính thức được xuất viện sau cuộc chiến kéo dài hơn 2 tháng.

Thành công này có được nhờ sự chiến đấu kiên cường của cô bé mới 8 tuổi, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể khoa, sự tin tưởng đồng hành của gia đình và không thể thiếu sự hỗ trợ vật chất, tinh thần của rất nhiều mạnh thường quân. 

Đây có thể nói là một trong những thành tựu đáng nhớ nhất năm 2026 của tập thể Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Khoa đã làm chủ các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu như lọc máu liên tục, thay huyết tương và thở máy, nhờ đó điều trị thành công ca sốt xuất huyết suy đa cơ quan ngay tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.