Tại kỳ ASIAD 20, có một nhân vật không tham gia tranh tài, nhưng lại được khán giả săn đón chẳng kém gì các ngôi sao thể thao. Từ những món quà lưu niệm nhỏ xinh cho tới các địa điểm thi đấu, linh vật với cái tên là Honohon đang trở thành một gương mặt quen thuộc của kỳ Á Vận hội năm nay. Và đằng sau vẻ ngoài ngũ nghĩnh ấy là một câu chuyện thú vị về văn hóa của vùng đất Aichi, Nagoya.
Theo ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam từ Nhật Bản, tại ASIAD 20, những sản phẩm về Honohon - linh vật chính thức của Á Vận hội được đặc biệt yêu thích. Từ gấu bông, móc chìa khóa, khăn, sổ, tem dán cho đến quạt, đâu đâu cũng là nhân vật đại diện cho ngọn lửa không bao giờ tắt của đại hội. Thậm chí còn có một hộp quà lưu niệm là bánh bông lan Castella có in hình linh vật Honohon ở trên. Khi mở hộp ra, người ta sẽ cảm nhận được một hương thơm ngào ngạt. Nhìn hình của Honohon in trên bánh, nhiều người không nỡ ăn.
Honohon trong tiếng Nhật có nghĩa là ngọn lửa vươn cao. Nhân vật này là sự kết hợp giữa ngọn lửa nhiệt huyết trong trái tim của các vận động viên và hình tượng Sachihoko, sinh vật huyền thoại được xem là biểu tượng và là vị thần bảo hộ của vùng Aichi-Nagoya.
Linh vật Honohon của ASIAD 20 với điểm nhấn là đôi mắt to với đường viền kẻ mắt màu đỏ được lấy cảm hứng từ Kumadori là một kiểu hóa trang đặc biệt trong nghệ thuật Kabuki truyền thống của Nhật Bản (loại hình nghệ thuật truyền thống kết hợp giữa hát, múa, nhảy... với phong cách trang điểm gương mặt ấn tượng). Linh vật Honohon tượng trưng cho niềm đam mê và công lý - đó là những tinh thần được thể hiện tại ASIAD 20 đang được tổ chức tại Aichi Nagoya, Nhật Bản.
Bình luận (0)