Với sự đầu tư chỉn chu từ cảnh quay đến những điểm đến đậm chất xuân, Cảm hứng bất tận ghi dấu bằng nhiều tiết mục ấn tượng, trong đó nổi bật là MV Phiên chợ ngày xuân của Huyền Trang. "Những ngày cuối năm, ai cũng muốn hoàn thành mọi việc để bước sang năm mới thật nhẹ nhõm. Trang cũng vậy. Nhưng thay vì ở nhà sắm sửa, Trang tạm gác lại công việc riêng để ưu tiên để cùng ekip Cảm hứng bất tận thực hiện MV Phiên chợ ngày xuân", nữ ca sĩ chia sẻ.
Với cô, quyết định ấy không chỉ xuất phát từ lịch ghi hình đã định, mà còn bởi tình yêu dành cho chương trình và một cảm xúc rất riêng: được nhìn lại chính mình trên sóng truyền hình trong những ngày đầu năm mới. "Trang thích cảm giác được thảnh thơi mấy ngày Tết, ngồi xem mình với tư cách là một khán giả. Khi ấy mình sẽ khắt khe hơn, để thấy năm sau phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa với nghề".

Điểm đến của ê-kíp là Mộc Châu nơi vốn đã quen thuộc với Huyền Trang qua nhiều lần biểu diễn. Nhưng lần trở lại này mang một màu sắc hoàn toàn khác. "Cận Tết, Mộc Châu đẹp không tả xiết. Hoa mận, hoa đào khoe sắc khắp nơi. Cảnh sắc như một bức tranh vẽ", cô kể lại bằng giọng đầy háo hức.
Không chỉ ghi hình giữa khung cảnh thiên nhiên rực rỡ, Huyền Trang và ê-kíp còn có dịp đến bản Tà Số 1 để đón không khí Tết cùng bà con. Tại đây, cô được hòa mình vào đời sống văn hóa của đồng bào Mông, tìm hiểu ẩm thực truyền thống, và đặc biệt là trải nghiệm những trò chơi dân gian.

Trong MV là hình ảnh Huyền Trang cười rạng rỡ giữa sân bản, thử sức với ném pao, đánh gà, đánh tu lu – những trò chơi tưởng chừng đơn giản nhưng lại không hề dễ. "Đã lâu lắm rồi Trang mới có lại cảm giác mình như trẻ thơ. Được vui hết nấc, được cười sảng khoái. Nhưng nói thật là những trò chơi đó không hề dễ đâu!", cô hài hước chia sẻ.
Chính những khoảnh khắc tự nhiên ấy đã tạo nên chất liệu cảm xúc cho MV. Không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mang không khí xuân, "Phiên chợ ngày xuân" còn là hành trình trải nghiệm, là sự kết nối giữa nghệ sĩ và đời sống văn hóa bản địa.

Ghi hình vào thời điểm ai cũng bận rộn, ê-kíp phải sắp xếp lịch quay gấp rút để kịp tiến độ phát sóng. Nhưng đổi lại là những khung hình đầy sắc xuân: bản làng rộn ràng, nụ cười người dân, sắc hoa trải dài trên triền đồi. Huyền Trang bày tỏ mong muốn, qua MV, khán giả sẽ cảm nhận được không khí Tết náo nhiệt, rực rỡ nơi bản Tà Số 1 và thấy được vẻ đẹp văn hóa của vùng cao Mộc Châu trong những ngày đầu năm. "Hy vọng khi xem xong 'Phiên chợ ngày xuân', mọi người sẽ thấy lòng mình ấm lại, thấy Tết gần hơn và yêu hơn những giá trị truyền thống", Huyền Trang chia sẻ.
Giữa guồng quay tất bật cuối năm, có lẽ chính những chuyến đi như thế đã giúp nghệ sĩ tìm lại năng lượng sáng tạo. Và với Huyền Trang, Tết năm nay không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là dịp nhìn lại hành trình làm nghề để tiếp tục đi xa hơn trong năm mới.
Cảm hứng bất tận - 17/02/2026
Bình luận (0)