Huỳnh Anh kể những ngày tháng làm diễn viên quần chúng và cú "Nam tiến" bão táp

VTV.vn - Hành trình hơn 10 năm gắn bó với nghệ thuật của Huỳnh Anh trải qua nhiều thăng trầm, thậm chí có những lúc anh đã gặp biến cố về sức khỏe.

Mới đây, khi xuất hiện trong chương trình Sao Check, nam diễn viên Huỳnh Anh đã có dịp nhìn lại hành trình nghệ thuật nhiều thăng trầm của mình. Phía sau hình ảnh một nam thần bảnh bao trên màn ảnh là một chàng trai bản lĩnh, tự lập từ năm 13 tuổi.

Nhiều khán giả vốn quen thuộc với một Huỳnh Anh lãng tử, thư sinh, nhưng ít ai ngờ con đường nghệ thuật của anh lại bắt đầu từ những vai quần chúng vô danh. Nam diễn viên nhớ lại chặng đường hơn 2 năm miệt mài ở phim trường, có những bộ phim anh làm diễn viên quần chúng đến ba, bốn lần chỉ vì "lúc nào cũng túc trực ở đoàn, tiện thì lại được gọi vào diễn".

Huỳnh Anh kể những ngày tháng làm diễn viên quần chúng và cú "Nam tiến" bão táp - Ảnh 1.

Không chỉ nhiệt huyết, Huỳnh Anh thuở ấy còn cho thấy sự nhạy bén và tháo vát. Khi chưa có điện thoại thông minh, anh đã tự tay làm công việc của một người tổ chức diễn viên. Anh cẩn thận chia sổ thành từng mục: diễn viên lớn tuổi, trung niên và diễn viên trẻ, sau đó tự chụp ảnh, lưu file hồ sơ cho khoảng 5-6 phim truyền hình và 2 phim điện ảnh. Nhờ sự chăm chỉ ấy, những vai diễn quảng cáo đầu tiên bắt đầu tìm đến, tạo đà để cuộc sống cứ thế đẩy mình lên.

Huỳnh Anh kể những ngày tháng làm diễn viên quần chúng và cú "Nam tiến" bão táp - Ảnh 2.

Sự tự lập của Huỳnh Anh bộc lộ từ rất sớm khi mới 13, 14 tuổi, anh đã một mình vào TP Hồ Chí Minh với tâm thế của một vận động viên độc lập tài chính. Tuy nhiên, hành trình Nam tiến lập nghiệp sau này lại không hề trải hoa hồng. Từng theo học khoa Thanh nhạc trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, đến năm thứ 2, anh lỡ hẹn với lời mời gia nhập nhóm 365 của Ngô Thanh Vân để đầu quân cho một công ty.

Khoảng thời gian xa nhà tự bươn chải, những biến cố sức khỏe bắt đầu ập đến. "Làm ở xa, toàn tự úp mì tôm lúc hai giờ sáng, có khi ăn liền hai gói cho đã. Đến mức tự nhiên bị bục ổ dạ dày, nên tận bây giờ em vẫn bị viêm loét", anh bùi ngùi chia sẻ về quyết định buồn bã khi phải rời công ty để tự bước đi trên đôi chân của mình.

Huỳnh Anh kể những ngày tháng làm diễn viên quần chúng và cú "Nam tiến" bão táp - Ảnh 3.

Nhìn lại những vai diễn ngây ngô ngày xưa như Khánh Lâm hay Bách, chính Huỳnh Anh cũng ngỡ ngàng trước sự lột xác của bản thân. Hơn mười năm lăn lộn với nghề giúp anh chiêm nghiệm sâu sắc hơn: "Từ khi nhận vai Khánh Lâm đến thời điểm bây giờ, mình có nhiều cơ hội làm nghề, thể hiện các vai diễn khác nhau... Tự nhiên trở thành con người như hiện tại, biết nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn và cảm thấy đã rất nhiều".

Nói về tương lai, nam diễn viên khẳng định không muốn đóng khung trong hình tượng mỹ nam bảnh bao. Anh khao khát vươn tới những vai diễn đa dạng, gai góc và chân thực hơn, thậm chí xấu xí, miễn là chạm đến trái tim khán giả. Khép lại cuộc trò chuyện, khi được yêu cầu đúc kết con đường nghệ thuật bằng 3 từ, Huỳnh Anh hài hước chọn: "O-K-La". Với anh, chữ "O" tượng trưng cho sự tròn trĩnh, viên mãn trong sự nghiệp. 

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.