Hy hữu em bé chào đời sau 41 tuần phát triển bên ngoài tử cung của mẹ

VTV Digital

25/12/2025 21:06 GMT+7

VTV.vn - Tại Mỹ, một em bé đã chào đời sau khi vượt qua những khó khăn thật sự không tưởng khi thai nhi phát triển bên ngoài tử cung của mẹ.

Theo đó, bé Ryu Jesse Lopez đã phát triển bên ngoài tử cung của mẹ, bị một u nang buồng trứng kích thước bằng quả bóng rổ che khuất. Mẹ của bé không hề có triệu chứng mang thai và tưởng nhầm bụng to lên là do khối u phát triển. Thai nhi chỉ được phát hiện khi người phụ nữ này được kiểm tra để phẫu thuật loại bỏ khối u.

Thai nhi của chị Suez Lopez nằm trong túi ối, ẩn mình trong một không gian nhỏ ở bụng, gần gan. Theo các bác sĩ, việc thai nhi không bám trực tiếp vào cơ quan nào khiến việc xử lý dễ hơn.

Em bé chào đời sau 41 tuần phát triển bên ngoài tử cung của mẹ - Ảnh 1.

Chị Suze Lopez cùng chồng, con gái lớn (áo đen) và bé Ryu sau ca sinh nở gian nan (Ảnh: Cedars-Sinai)

Chỉ có 1 trong 30.000 trường hợp mang thai mà thai nhi nằm ngoài tử cung. Những trường hợp phát triển đủ tháng an toàn cho đến lúc được sinh ra ít hơn 1 phần triệu.

Bác sĩ John Ozimek - thuộc Trung tâm y tế Cedars-Sinai tại Mỹ - cho biết: "Mục tiêu rõ ràng là giữ cho thai phụ an toàn nhất có thể. Vì vậy, chúng tôi đã kiểm tra bên trong bụng thai phụ và di chuyển khối u đó, để rồi phát hiện một em bé đã đủ tháng để sinh ra nằm phía sau khối u".

Anh Andrew Lopez - bố của bé Ryu - nói: "Bên ngoài tôi có vẻ bình tĩnh, nhưng ở bên trong tôi chỉ biết cầu nguyện. Tôi thực sự rất sợ khi biết rằng bất cứ lúc nào tôi cũng có thể mất vợ hoặc con".

Em bé chào đời sau 41 tuần phát triển bên ngoài tử cung của mẹ - Ảnh 2.

Bé Ryu Lopez (Ảnh: Andrew Lopez)

Tuy nhiên, chị Lopez và con trai đã vượt qua được mọi trở ngại tưởng như là không thể. Em bé đã chào đời thành công, nặng 3,6 kg, đồng thời người mẹ được loại bỏ khối u nang trong cùng một ca phẫu thuật. Chị Lopez đã mất gần hết máu, nhưng tình hình chảy máu được kiểm soát tốt và chị được truyền máu.

Chị Suez Lopez chia sẻ: "Tôi yêu tất cả mọi thứ. Tôi trân trọng và tin vào phép màu. Chúa đã ban cho chúng tôi món quà này, món quà tuyệt vời nhất từ trước đến nay, vì vậy tôi rất hạnh phúc".

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.