Bé trai nâng bức ảnh của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, ở Srinagar, vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, ngày 24/6/2026 (Ảnh: AP)
Tang lễ của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei - đã bị trì hoãn vào thời điểm đỉnh điểm của cuộc chiến Trung Đông - sẽ diễn ra vào cuối tuần này.
Đại Giáo chủ Ali Khamenenei - nhân vật tinh thần đối với nhiều người Shia - đã bị ám sát ở tuổi 86 tại khu nhà riêng của ông ở trung tâm thủ đô Tehran vào ngày 28/2, trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel, ngay ngày đầu tiên của cuộc chiến Iran.
Lễ tang công khai của ông sẽ bắt đầu vào ngày 4/7. Thi hài của ông được quàn tại khu phức hợp khổng lồ ở trung tâm Tehran - nơi diễn ra các buổi cầu nguyện thứ Sáu quan trọng, những nghi lễ chính thức và các cuộc tụ họp tôn giáo. Di thể của những người thân bị ám sát cùng lúc của ông cũng sẽ được liệm tại đây.
Theo giới chức Iran, đám tang dự kiến sẽ thu hút từ 15 đến 20 triệu người đến viếng, khiến sự kiện này trở thành thành lễ tang cấp nhà nước lớn nhất trong lịch sử nước Cộng hòa Hồi giáo.
Các công nhân đang sơn lại toàn bộ khu vực tổ chức tang lễ, trong khi lực lượng cảnh sát hiện diện dày đặc xung quanh hiện trường. Đoạn video được Đài Truyền hình nhà nước Iran phát sóng cho thấy công nhân đang hàn các cấu trúc kim loại, và cần cẩu nâng vật liệu xây dựng xung quanh khu phức hợp.
Với dự đoán lượng người tham dự rất đông, Đài Truyền hình nhà nước Iran kêu gọi người dân đến viếng sử dụng phương tiện giao thông công cộng để đến địa điểm tổ chức tang lễ. Đài truyền hình này đồng thời đưa ra các thông điệp an toàn công cộng, khuyến cáo người dân nên uống đủ nước vì nhiệt độ dự kiến sẽ tăng cao trong thời gian diễn ra tang lễ.
![]()
Hình ảnh cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei hôn lên đầu cố Tư lệnh Lực lượng Quds thuộc IRGC, Tướng Qassem Soleimani, ở Tehran, Iran (Ảnh AP)
Một số làn đường trên các tuyến đường cao tốc chính ở thủ đô Tehran bị đóng cửa, khiến tình trạng giao thông tắc nghẽn nổi tiếng ở Tehran thêm nghiêm trọng.
Đài Truyền hình nhà nước Iran đã dành phần lớn thời lượng chương trình của mình trong những ngày gần đây cho các phim tài liệu về cuộc đời của cố Lãnh tụ tối cao Khamenei.
Một sự kiện riêng dành cho các nguyên thủ quốc gia nước ngoài dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 3/7 - theo ông Ali-Akbar Pourjamshidian, thư ký của ban lễ tang. Ông ước tính rằng đại diện từ khoảng 30 quốc gia dự kiến sẽ tham dự tang lễ cố Lãnh tụ tối cao Khamenei. Và người dân đổ về Iran từ các nước láng giềng - bao gồm Iraq, Afghanistan và Pakistan.
Phát biểu trên Đài truyền hình nhà nước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết: "Chúng tôi chưa gửi lời mời chính thức nào đến châu Âu". Ông cáo buộc các quốc gia châu Âu đứng "về phía sai lầm của lịch sử". Trong khi đó, Iran vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với đồng minh Nga trong suốt cuộc chiến.
Thủ đô Tehran cũng như các thành phố linh thiêng Qom và Mashhad - nơi sẽ diễn ra các giai đoạn sau của lễ tang và lễ an táng - sẽ nghỉ lễ trong thời gian diễn ra các sự kiện.
Chính quyền địa phương đã ra lệnh đóng cửa những văn phòng công cộng và tư nhân ở Tehran từ ngày 4/7 đến ngày 6/7. Các hạn chế giao thông nghiêm ngặt sẽ khiến phần lớn trung tâm thành phố không thể tiếp cận được bằng phương tiện cá nhân.
Sau các nghi lễ ở Tehran, thi hài của cố Lãnh tụ tối cao Khamenei sẽ được đưa đến các thành phố linh thiêng Najaf và Karbala của Iraq, trước khi được an táng vào ngày 9/7 tại đền thờ Imam Reza ở thành phố Mashhad phía Đông Bắc Iran - quê hương của ông.
Tuy nhiên, tại buổi lễ chính ở Tehran, vẫn chưa rõ liệu con trai và người kế nhiệm của cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei - ông Mojtaba Khamenei, người chưa từng xuất hiện trước công chúng kể từ khi được bổ nhiệm - có mặt hay không.
Bình luận (0)