Xuất hiện trong chương trình Vũ trụ Fandom mới đây, nam ca sĩ Isaac đã có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh từ khóa "ca sĩ không hit" – một từ khóa thường xuyên bị cộng đồng mạng đem ra bàn tán khi nhắc về anh. Thông qua phần trò chuyện tại góc Cấm chát, cựu trưởng nhóm 365 Daband lần đầu bộc bạch về những áp lực mà anh phải đối diện trong suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật.
Áp lực đến rụng tóc vì những lời phán xét
Đối diện với câu hỏi về việc bị bình luận là ca sĩ thiếu vắng những bản hit đình đám, Isaac cho biết đây là một trong những "vũ khí" đầu tiên mà nhiều người thường dùng để tấn công anh trên mạng xã hội. Bản thân nam nghệ sĩ cũng biết tới ý kiến này và không quá bất ngờ khi nó được đề cập trong chương trình Vũ trụ Fandom. Isaac cho biết bản thân từng trải qua giai đoạn khủng hoảng trầm trọng.
"Buồn là một từ quá nhẹ, áp lực rụng tóc luôn," Isaac chia sẻ. Nam ca sĩ miêu tả chi tiết về khoảng thời gian anh bị căng thẳng đến mức rụng một mảng tóc lớn trên đỉnh đầu, nhẵn bóng như một đồng xu và từng lo sợ tóc sẽ không thể mọc lại. Khủng hoảng tâm lý này xuất phát từ những kỳ vọng của công chúng cũng như khao khát khẳng định bản thân.
Nói về định nghĩa của một "bài hit", nam ca sĩ đưa ra góc nhìn đa chiều. Isaac thừa nhận bản thân chưa đủ may mắn để có một "hit quốc dân" với hàng trăm triệu lượt xem, nhưng anh không phủ nhận những thành quả mình đã đạt được, điển hình như ca khúc Tôi đã quên thật rồi với gần 50 triệu lượt xem.
Theo Isaac, bài hit chỉ là bước khởi đầu để đưa nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả. Tuy nhiên, để giữ chân công chúng ở lại lâu dài, thái độ làm nghề và sự nỗ lực không ngừng nghỉ mới là yếu tố quyết định. Lắng nghe những lời động viên từ những người hâm mộ đã đồng hành cùng mình hơn một thập kỷ, nam ca sĩ bộc bạch: "Không có nghĩa là năm nay mình không có bài hit quốc dân thì 10 năm sau mình sẽ không có. Anh luôn luôn tin vào tương lai và sự cố gắng của mình".
"Hồi xưa, anh cũng thấy nhiều bạn ca sĩ có những bài hát 100, 200 triệu view, anh cũng muốn được như vậy, nhưng không phải cứ muốn là có. Anh thấy mình chưa may mắn, khi gu âm nhạc và sự lựa chọn sản phẩm của mình chưa chạm đến số đông khán giả quốc dân. Đã có lúc những điều mọi người nói gây cho anh suy nghĩ tiêu cực, khiến anh buồn. Nhưng bây giờ, anh sẽ biến nó thành động lực để tiếp tục bước đi trên con đường của mình" - nam ca sĩ nói - "Anh mong muốn mình sẽ đi hát cho tới năm 70, 80 tuổi, chống gậy lên sân khấu hát luôn. Cho nên, bây giờ anh không cần hit cũng được, tới năm 70 tuổi anh có hit là được".
Sự chữa lành đến từ những khán giả nhí
Điểm nhấn đầy cảm xúc của chương trình là sự xuất hiện bất ngờ của các fan nhí – những khán giả đã yêu mến Isaac từ ca khúc Bống Bống Bang Bang cho đến hành trình gần đây của anh tại Anh trai say hi. Nam ca sĩ cho biết anh cảm nhận được sự ngây thơ và tình cảm chân thành của các bé dành cho mình.
Nhận được bức thư viết tay nắn nót từ một fan nhí mang tên Trần Thủy Khanh với những lời tâm sự vô cùng đáng yêu, Isaac không giấu được niềm hạnh phúc. Anh chia sẻ rằng nguồn năng lượng tích cực từ trẻ con chính là liều thuốc tinh thần mạnh mẽ nhất. "Trẻ con không biết nói dối. Những gì các bé thực sự dành cho mình là những cảm xúc chân thật nhất. Việc chinh phục được trái tim của những khán giả nhỏ tuổi giúp anh vững tin hơn trong những gì mình làm", nam ca sĩ khẳng định.
Bình luận (0)